Bilbao - Barcelona: 'Chết' dưới chân đài Chiến thắng?

Bilbao - Barcelona: 'Chết' dưới chân đài Chiến thắng?
Sau trận đấu ở Mestalla, Cúp Nhà Vua sẽ được chào đón một vị Vua mới, đích thực và duy nhất, sau hơn 10 năm chứng kiến Barca và Bilbao ngồi chung chiếc "ghế Rồng" (mỗi đội có 24 lần vô địch).

Cúp Nhà Vua năm nay là cuộc chiến "đậm mùi" truyền thống giữa hai đội bóng chưa một lần phải xuống hạng ở Liga, giữa hai lò đào tạo quyền lực bậc nhất ở Tây Ban Nha, và giữa hai phong cách hoàn toàn trái ngược.

Hơn 100 năm sau ngày ra đời, Bilbao vẫn trung thành với phong cách lật cánh, đánh đầu, đậm chất thể lực của những "cha đẻ người Anh" (Bilbao là sự kết hợp giữa Bilbao FC, do các công nhân thép và đóng tàu người Anh lập ra, và Athletic Club, được sáng lập bởi những sinh viên người Basque du học ở Anh). Họ xem đó là tôn chỉ cho hệ thống đào tạo trẻ, cũng như tuyển chọn nhân sự.

Ngược lại, Barca, được Joan Gamper thành lập năm 1899, từ một nhóm cầu thủ người Thụy Sỹ, Tây Ban Nha và Anh, lại dần đi theo hướng "kỹ thuật hóa", đề cao óc sáng tạo và kỹ năng với bóng hơn thể lực hay tốc độ.

Chỉ cần nhìn "bề ngoài", cũng đủ thấy sự khác biệt cơ bản giữa hai đội bóng.

Bên phía Bilbao, những cầu thủ mang vóc dáng "khổng lồ" đang chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng, có thể nói là xương sống của đội bóng: Iraizoz (1m89) trong khung thành, Amorebieta (1m92) ở trung tâm hàng thủ, Javi Martinez (1m90) án ngữ trước mặt bộ tứ vệ và Fernando Llorente (1m95) lừng lững trên hàng công.

Ngược lại, ở Barca, những cầu thủ cao xấp xỉ 1m90 như Pique hay Busquets đáng được xem là "hàng độc". Tràn ngập đội hình chính, cũng như các tuyến trẻ là những "bé hạt tiêu", với chiều cao giới hạn ở mức… 1m75, kiểu Messi, Krkic, Xavi, Iniesta…

Sự khác biệt về vóc dáng dẫn tới sự khác biệt về cách chơi bóng. Phản công, bóng dài, đá biên là "đặc sản" của người Lezama. Cầm bóng, chọc khe, phối hợp 1 - 2 và luồn lách là sở trường của người La Masia.

Bilbao thuần cương. Barca thuần nhu. Sự khác biệt tới mức tương phản ấy hứa hẹn sẽ trở thành "món" ngon nhất trên "bàn tiệc" Cúp Nhà Vua năm nay.

Kỹ năng, hay thể lực?

Chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 03h00 ngày 14/05, trên sân Mestalla, Tây Ban Nha.

Đối đầu
07/03/09 Barca-Bilba 2-0
19/10/08 Bilbao-Barca 0-1
27/01/08 Bilbao-Barca 1-1
02/09/07 Barca-Bilbao 3-1
25/02/07 Barca-Bilbao 3-0

Sau trận thắng nghẹt thở trước Chelsea, Guardiola rất mạnh miệng, nói rằng, "đó là chiến thắng của tài năng trước thể lực". Kết quả cuối cùng nói thế thật, nhưng thực tế trên sân lại nói điều ngược lại.

Chelsea, với sự vượt trội về cơ bắp, mới chính là những người làm chủ cuộc chơi, và nếu không vì sự vô duyên của các chân sút, sai lầm của trọng tài, và giây phút lóe sáng của Iniesta, họ chứ không phải những ảo thuật gia Barca mới là những người cầm vé tới Rome.

Nhắc lại để lường trước rằng, gặp Bilbao sẽ không dễ hơn là bao so với gặp Real Madrid hay Chelsea, dù đội bóng xứ Basque đã sa sút quá nhiều so với tên tuổi của họ.

Bởi, khoảng cách về thể lực vốn đã lớn lại còn được đào sâu, khi Bilbao dành hẳn ba tháng chuẩn bị, còn Barca lại đang mệt nhoài sau bốn màn hành xác trong hơn một tuần.

Cách nay không lâu, khi Fernando Llorente nói rằng, "đây là thời điểm thích hợp nhất để đánh bại Barca", hẳn tiền đạo khổng lồ của Bilbao không dám nghĩ lúc này đội bóng của anh thậm chí còn gặp nhiều thuận lợi hơn nữa.

Ngoài sự mệt mỏi, Barca còn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không... mini chút nào về lực lượng, khiến họ mất nguyên cả cánh trái (do Abidal bị treo giò, còn Iniesta và Henry thì chấn thương).

Hleb hay Krkic đều không phải là những người đủ sức khiến Bilbao phải đau đầu, vì thế, có thể hình dung được người Basque sẽ chơi thế nào trong trận đấu ở Mestalla.

Đó là tập trung phòng ngự nơi cánh phải của Barca (có Messi và Alves), và dồn hỏa lực mạnh nhất vào những pha phản công ở cánh đối diện, nơi Sylvinho già nua hay Puyol vụng về, đều có thể trở thành gót "Achilles" của gã khổng lồ xứ Catalunya.

Hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm Barca cần đến sự tỏa sáng của các ngôi sao nhất. Eto'o cần phải bỏ ngay thói quen ghi bàn theo kiểu "cắc, tùng" của thời gian gần đây.

Messi cần một bước chạy đà mới cho trận chung kết ở Rome, nơi người ta sẽ so sánh rất kỹ từng bước chạy của anh với Ronaldo để xem ai xứng đáng hơn trong cuộc đua tới "Quả bóng Vàng", sau khi đã "im thin thít và lặn mất tăm" trong hai trận đấu với Chelsea và Villarreal.

Và Xavi, Alves phải tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các đồng đội. Bằng không, Barca của họ có thể sẽ phải chịu một cái chết đau đớn ngay dưới chân đài Chiến thắng.

Theo V.Cường
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...