Biệt đội cứu hộ 'xuyên màn đêm'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khi đêm buông xuống, người dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa lại thấy các thanh niên khoác trên mình chiếc áo với dòng chữ “Đội trợ giúp cứu hộ - SOS Cam Lâm” rong ruổi trên khắp nẻo đường tìm kiếm, giúp đỡ những người gặp rủi ro về xe cộ.

Cứu hộ xuyên đêm

Đội trợ giúp cứu hộ - SOS Cam Lâm (gọi tắt Đội SOS Cam Lâm) có 8 thành viên. Họ là sinh viên, thợ cơ khí, tài xế xe tải… Ban ngày mỗi người một việc, nhưng khi đêm xuống họ lại rong ruổi cùng nhau.

Tập hợp đầy đủ thành viên, đội trưởng Nguyễn Quốc Tín (22 tuổi, ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) hỏi ý kiến các thành viên để thống nhất đoạn đường sẽ đi và nhắc nhở mọi người chuẩn bị phương tiện cứu hộ trước khi xuất phát. Bộ đồ nghề gồm 1 túi cứu thương, 1 thùng đồ sửa xe, 1 bơm xe, 4 bộ đàm và nhiều đèn pin được cả đội đặt cẩn thận vào chiếc thùng của xe hút đinh tự chế. Mọi thứ sẵn sàng, chiếc xe hút đinh đi trước, 3 xe còn lại nối đuôi theo sau.

Biệt đội cứu hộ 'xuyên màn đêm' ảnh 1

Đội SOS Cam Lâm rong ruổi khắp các tuyến đường để tìm kiếm, hỗ trợ người gặp nạn. Ảnh: THỤC HIỀN

Đến vòng xuyến Gạc Ma (đoạn giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Cam Đức), chúng tôi phát hiện một ổ gà lớn ngay giữa đường. Cả đội vừa mới dừng lại thì một người đàn ông lái xe máy sụp ổ gà ngã xuống, may mắn ông chỉ bị trầy xước tay chân. Thao tác nhanh gọn, Tùng và Hậu chạy nhanh đến đỡ người gặp nạn, dắt xe vào lề đường. Nhàn lấy chiếc túi cứu thương rồi soi đèn để đội trưởng Tín sơ cứu. “Chú chịu rát một chút để con sát trùng và băng bó chú nhé”, Tín nhỏ nhẹ nói. Cùng lúc đó, đội phó Trần Quốc Cường (24 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) phân công các thành viên còn lại: “Đạt và Tuấn kiểm tra xe cho chú, còn lại theo anh đi đào đất lấp ổ gà”. Lo lắng an toàn cho người đàn ông vừa bị té xe, cả đội cử 2 thành viên đưa chú về nhà.

Đội SOS Cam Lâm bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2019, đến tháng 6/2021 được chính quyền địa phương ra quyết định thành lập và trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm. Đội có đường dây nóng (0923586531, 0392842528) để hỗ trợ vá xe, thay lốp… cho người dân gặp sự cố khi chạy xe trên đường vào đêm tối. Đội còn tham gia tuần tra đêm tại các khu vực hay xảy ra trộm cướp ở huyện Cam Lâm.

Các thành viên còn lại tiếp tục hành trình, băng trên đường Trường Chinh (thị trấn Cam Đức) vắng lặng, nơi hai bên đường chỉ có cây cối rậm rạp, không có nhà dân. Bất chợt, cả đội dừng lại khi thấy hai công nhân vừa rời công trường Bãi Dài đang dắt xe về vì thủng lốp. Gặp được Đội SOS Cam Lâm, họ mừng ra mặt. Các thành viên của đội nhanh chóng tiếp cận, thay lốp xe miễn phí cho cặp vợ chồng này.

Biệt đội cứu hộ 'xuyên màn đêm' ảnh 2

Các thành viên sơ cứu vết thương cho người đàn ông bị sụp ổ gà

Hơn 12 giờ đêm, các thành viên về lại thị trấn Cam Đức cất đồ cứu hộ và cả đội có tầm 30 phút nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi tuần ở xã Cam Hải Đông - nơi thường xuyên xảy ra trộm cướp vào ban đêm. Các thành viên chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người giữ 1 bộ đàm để nếu gặp sự cố thì liên lạc với nhau. Cứ thế, cả đội mải miết đi vào từng ngõ hẻm, từng góc phố để tuần tra. Đến hơn 4 giờ sáng, khi nhiều người dân thức dậy đi tập thể dục thì cả đội mới yên tâm trở về nhà.

Tuy phải thức gần như trắng đêm, nhưng các thành viên trong đội chẳng chút mệt mỏi, ai nấy đều vui vẻ. Thành viên nhỏ tuổi nhất, Nguyễn Xuân Nhàn (18 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Nha Trang), sáng hôm sau còn có tiết học trực tuyến nhưng vẫn cùng đội đi làm nhiệm vụ cả đêm. “Sáng học thì chiều em ngủ bù, được theo đội giúp đỡ mọi người thì vài ba giấc ngủ có là gì đâu ạ”, Nhàn cười nói.

Có mặt mọi lúc, mọi nơi

Đêm 24/8/2021, chị Hiền (20 tuổi, ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) gặp tai nạn khi đi trên đường đèo Cù Hin. Chị gặp được Đội SOS Cam Lâm; họ liên hệ với gia đình và đưa chị đi cấp cứu. “Mình biết ơn các anh rất nhiều, lúc đó nếu không có các anh kịp thời trợ giúp thì mình không biết sẽ ra sao nữa. Các anh giúp đỡ mình rất nhiệt tình, không nhận lại gì ngoài lời cảm ơn”, chị Hiền tâm sự.

“Những việc làm của Đội SOS Cam Lâm rất thiết thực và có ý nghĩa với cộng đồng. Hoan nghênh tinh thần đó, Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cũng như hỗ trợ thêm vật tư, dụng cụ sửa xe để đội có thể giúp đỡ được nhiều trường hợp gặp khó khăn trong thời gian tới”.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Anh Nguyễn Quốc Tín (Đội trưởng Đội SOS Cam Lâm) cho biết, anh từng chứng kiến nhiều người dân gặp tai nạn xe máy vào ban đêm trên đèo Cù Hin nhưng không có ai giúp đỡ. Vì vậy, anh đã huy động bạn bè cùng nhau lập đội và đóng góp quỹ giúp đỡ vá xe, thay lốp miễn phí cho người dân. Bất kỳ lúc nào, có người gọi điện nhờ giúp đỡ là Đội SOS Cam Lâm sẵn sàng đến hỗ trợ ngay.

Ngày trước, vì đội hoạt động tự do nên người dân cũng có phần ái ngại khi được giúp đỡ. Chính gia đình các thành viên của đội cũng phản đối vì thấy họ ngày nào cũng đi từ chập tối tới gần sáng mới về. Người thân của họ nửa tin nửa ngờ không biết có thật họ đang đi làm việc có ích hay không. Anh Trần Quốc Cường (Đội phó Đội SOS Cam Lâm) chia sẻ: “Lúc đầu, do chưa được mọi người biết đến nên đi đâu đội cũng bị đề phòng, tra hỏi. Từ khi được Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm định hướng và hỗ trợ, đội hoạt động hiệu quả hơn. Từ đó, người dân cũng tin tưởng và mạnh dạn nhận giúp đỡ, chứ không e dè như trước kia”.

Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đội SOS Cam Lâm cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong tỉnh Khánh Hòa. Tháng 7/2021, Đội SOS Cam Lâm phối hợp Huyện đoàn Cam Lâm vận động quyên góp 50 phần quà gồm mì tôm, sữa và bánh mì để hỗ trợ các hộ dân vùng bị phong tỏa tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Anh Trần Nhất Luân, Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm, cho biết, khi Huyện đoàn Cam Lâm có chương trình hỗ trợ lương thực cho người dân đang bị cách ly trong huyện, Đội SOS Cam Lâm đã hỗ trợ 2 xe tải, xung phong vận chuyển quà tặng, nhu yếu phẩm đến từng hộ dân mà không đòi hỏi bất cứ một khoản phí nào.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.