Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch

TPO - 7 tháng qua, nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, những người lính Biên phòng Quảng Trị đã dồn hết tâm trí, sức lực để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 1 Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị, tính đến ngày 5/7, BĐBP tỉnh đã triển khai 84 chốt cố định, 23 tổ cơ động với sự tham gia của 405 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và 126 dân quân, công an các xã biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung 74 vụ/86 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong ảnh: Quân nhân Đồn Biên phòng Thanh quan sát biến động trên sông biên giới từ chốt chống dịch
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 2 Tại lán dã chiến của tổ tuần tra trên sông Sê Pôn ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trung úy Lê Ngọc Ngà cho biết tổ có 3 người chốt trực 24/24 từ đầu mùa dịch COVID-19. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân thì anh em thay phiên nhau về tổ công tác địa bàn của Đồn cách đó 500m. Đại úy Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chia sẻ, với những thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19, đến nay, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và tôn vinh là 1 trong 30 tập thể tiêu biểu trong toàn quân; được Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân cùng nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp…
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 3 Trung úy Lê Ngọc Ngà tâm sự, trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhiều người ý thức kém đã nặng lời với bộ đội nhưng anh em động viên nhau nhẫn nhịn, không gây căng thẳng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Nhiều đêm, tổ tuần tra còn còn phải neo ca nô giữa sông để kiểm soát đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. “Thời tiết khắc nghiệt, lán của anh em chúng tôi nhiều lần bị giông lốc, mưa tạt ướt hết người lẫn quân tư trang. Chỉ mong hết dịch để về với vợ và đưa con đi chơi hè mà chưa thực hiện được”, trung úy Ngà nói.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 4 Tại chốt chống dịch trên bến Cổ Thành (thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có hai QNCN là trung úy Nguyễn Giai Hưng và thiếu tá Trần Văn Tân. Khi chúng tôi đến chốt, trung úy Hưng đang lụi cụi vo gạo nấu cơm trưa, còn thiếu tá Tân thì đi tuần tra trên đoạn biên giới dài gần 1km.  
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 5 Năm nay vừa tròn 30 tuổi, Hưng đã có 12 năm quân ngũ và là nhân viên kiểm soát hành chính của Đồn tăng cường lên chốt. Thời tiết mùa này nóng nực vô cùng, mỗi khi đi tuần tra về, khắp người lại nhễ nhại mồ hôi. Mỗi khi chiều xuống, hai anh em lại thay nhau xuống sông Sê Pôn tắm giặt rồi lên tráng qua bằng một gáo nước đi xin của dân để sinh hoạt và nấu ăn. “Quê tôi ở huyện Triệu Phong, người yêu tôi ở huyện Cam Lộ. Chúng tôi hẹn hết dịch sẽ tổ chức đám cưới mà chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được”, trung úy Hưng cười buồn và nói.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 6 Thiếu tá Trần Tuấn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, đơn vị quản lý đoạn biên giới hơn 31km, phụ trách địa bàn 3 xã Lìa, xã Xy và xã Thanh thuộc huyện Hướng Hóa. Tuyến biên giới do Đồn quản lý chạy dọc sông Sê Pôn, mùa này nước cạn nên cư dân hai bên biên giới và các đối tượng xấu có thể lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 7 Để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Thanh đã lập 16 chốt kiểm soát và 2 tổ cơ động, trong đó chốt xa nhất cách Đồn 7km, hầu hết đường sá đi lại rất khó khăn, điều kiện sinh hoạt, điện, nước… đều thiếu thốn và khí hậu rất khắc nghiệt. Khắc phục khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tuyên truyền, ngăn chặn 933 lượt cư dân hai bên biên giới Việt - Lào có ý định qua lại thăm thân, mua bán hàng hóa, thu hoạch chuối, làm rẫy; lập biên bản vi phạm hành chính 7 vụ/9 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Lào về; tổ chức tuyên truyền lưu động, phát 1.500 tờ rơi, 1.200 khẩu trang y tế cho người dân.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 8 Là một trong 7 chốt chống dịch của Đồn Biên phòng Hướng Lập, chốt 581 nằm trên địa bàn thôn Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Chốt có bốn thành viên gồm 2 cán bộ Biên phòng là trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Quang An - phụ trách chốt và trung úy QNCN Hồ Văn Tri cùng công an viên xã Hồ Văn Xừng và dân quân Hồ Văn Thái. Trong ảnh: Trung tá An vẫy chào đoàn công tác lên thăm chốt, tháng 7/2020
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 9 Trung úy Hồ Văn Tri (người dân tộc Vân Kiều) cho biết, nhà anh ở gần cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Bai của Đồn Hướng Lập, cách chốt 581 hơn 3km nên anh may mắn hơn nhiều đồng đội khác khi thường xuyên cập nhật được tình hình hậu phương. Tuy vậy, vợ trung úy Tri hiện không có việc làm, hai con nhỏ mới 5 tuổi và 7 tháng tuổi. Trong ảnh: Trung úy Tri đang “kiểm đếm” đồ dùng nấu ăn hàng ngày của anh em ở chốt để kịp thời bổ sung.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 10 Trung úy QNCN Hồ Văn Tri kỳ lưng cho dân quân Hồ Văn Thái khi tắm suối A Pai gần chốt 581 sau một ngày vất vả tuần tra kiểm soát.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 11 Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Bai đi xe máy qua con suối cạn để tới địa bàn công tác
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 12 Giữa mùa nắng nóng, nước sạch sinh hoạt được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị  tại các chốt "quý hơn vàng" và chắt chiu sử dụng để đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch trên biên giới
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 13 Dân quân tham gia trực tại một chốt chống dịch của lực lượng Biên phòng Quảng Trị đang chuẩn bị bữa cơm chiều
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 14 Thiếu tá Phạm Quang Lưu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập chia sẻ: Chống dịch COVID-19, đơn vị thành lập 7 chốt cố định và 2 tổ cơ động thường xuyên tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới dài hơn 28km và địa bàn hai xã Hướng Lập và Hướng Việt. Trong số 7 chốt cố định, chỉ duy nhất một chốt có điện và hai chốt có nguồn nước tạm dùng sinh hoạt được, còn lại đều là chốt “2 không”. Từ cuối tháng 7, khi Bộ Tư lệnh BĐBP ra lệnh kích hoạt lại mọi hoạt động phòng chống dịch, các tổ chốt đều được củng cố, tăng cường thêm lực lượng. Trong ảnh: Gia cố hàng rào bằng cây rừng ngăn người dân xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới 
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 15 Nhiều lán, chốt chống dịch của BĐBP Quảng Trị nằm cheo leo trên núi cao, hiểm trở và đi lại rất khó khăn
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 16 Từ ngày 18/3 đến 24/7, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh, đưa đi cách ly tập trung theo quy định đối với 13.423 trường hợp qua các cửa khẩu Lao Bảo, La Lay. Trong đó có 1.915 công dân tỉnh Quảng Trị, 7.481 công dân Thừa Thiên Huế, 18 công dân Lào và 4.009 công dân các địa phương khác.
 Biên phòng Quảng Trị dãi nắng dầm mưa chặn đại dịch ảnh 17 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và các đơn vị đã huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân khu vực biên giới, các đồn Biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào để phục vụ công tác phòng chống dịch, tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng. Hỗ trợ 11.157 khẩu trang cho nhân dân khu vực biên giới. Phát động cán bộ chiến sỹ nhắn tin ủng hộ chiến dịch phòng chống dịch với khoảng 2.600 tin nhắn, trị giá 52 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà nhân dân trên địa bàn biên giới đất liền trị giá 250 triệu đồng…
MỚI - NÓNG