Biện luận vô tội

Biện luận vô tội
TP - -Anh Hai à, tui trộm nghĩ nếu hổng còn nghề chi kiếm cơm chắc tui táy máy tò mò đăng kí học một lớp luật tại chức quá!

-Chu cha trời đất! Chú cứ nghĩ quẩn chi dzậy! Thời đại con người ta ngày càng văn minh lên, am hiểu luật hơn, luật sư chuyên tu, tại chức, xóa mù thì ăn cơm thiên hạ sao đặng?

-Anh Hai cứ ăn đói mà đòi lo xa! Dư địa mênh mông lắm! Chỉ cần tham vấn, tư vấn một vụ cho thân chủ là đại gia thôi là bằng thu nhập của anh Hai mấy đời đào đìa nuôi cá…

-Hơ! Nghe chú nói cứ nhẹ hều, thử ví dụ nghe coi?

-Này nghe: Cả chục ngàn tỷ đầu tư cho hệ thống ống nước để vỡ 18 lần, tui đố ai khởi tố được tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đó? Thách! Vì sao á? Đơn giản dzầy, tui tham vấn cho họ khổ nhục kế, hầu tra chống gậy, ăn nói phều phào. Dân gian nói rồi, ốm tha già thải. Đạo luật nó ưu việt dzậy. Trước là đạo sau mới luật. Thoát! Giản dị dzậy thôi! Anh Hai tâm phục khẩu phục chưa?

-Vẫn hoang mang lắm!

-Tiếp nè! Đại gia ngân hàng bị buộc tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, lúc thì xác định 9.000 tỷ, chốt hạ lên đến 18.000 tỷ luôn. Ai cũng tin chắc là dựa cột! Dzô tay tui, tui cứu ngay giữa tòa.

-Bình Đà, Nam Ô vừa thôi chú ơi!

-Tui đang chân thành, hổng nổ tí nào luôn! Tui đang mớm cho người ta rồi đó! Anh Hai nghe người ta thật thà khai trước tòa chưa. Ổng biểu, do lâu ngày không được ăn món bình dân có muối I ốt nên bây giờ nó lẫn. Mà lẫn là lộn. Mà lộn thì nhớ nhớ quên quên. Anh Hai chỉ mới mấy đồng bán cá còn nhầm ai trả, ai chưa, huống chi 9 ngàn tỷ đồng thì người thiếu I ốt làm sao nhớ đặng! Quên không là tội! Nguyên tắc biện luận vô tội là đó chớ đâu! Trắng án! Phục chưa?

-Hả? Nghe chú thuyết xong tui e mình cũng chưa từng được ăn muối I ốt quá!    

MỚI - NÓNG