Biến giảng đường thành nơi diễn thời trang

Biến giảng đường thành nơi diễn thời trang
TP - Đua nhau sắm thời trang hàng hiệu ngắn và hở hết cỡ, những mái tóc cũng được uốn ép đủ kiểu, nhuộm đủ màu, điện thoại đắt tiền thi nhau đổ chuông trong giờ học..., nhiều SV biến giảng đường thành “sàn trình diễn”.
Biến giảng đường thành nơi diễn thời trang ảnh 1
Những hình ảnh có thể bắt gặp trên giảng đường

Chẳng cần phải đến các sàn diễn thời trang, các shop mỹ phẩm, trong vai những tư vấn viên thời trang và mỹ phẩm dạo quanh một số trường đại học trên địa bàn TPHCM, chúng tôi cũng kịp bắt gặp rất nhiều mốt thời trang “mới lạ, hấp dẫn”.

Điểm đến đầu tiên là trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn. Tại đây, chúng tôi gặp T.L, cô sinh viên năm nhất - Khoa Quan hệ Quốc tế. Trong kiểu dáng được đánh bóng từ đầu đến chân, cô vận bộ quần áo ống ngắn vừa mới sưu tập được trong một shop thời trang cao cấp.

Mái tóc được T.L tuốt từ màu vàng lỗi thời sang màu nâu hạt dẻ mà cô cho là thời thượng và giống nữ ca sỹ trẻ P.Q.A. Đến bộ móng tay, móng chân cũng mỗi thứ một màu xanh, đỏ, tím, vàng trông thật “lạ mắt”.

T.L thản nhiên cho biết: “Sáng nay đi thi nhưng đến muộn, nghỉ luôn khỏi thi vì có rớt cũng chỉ thế thôi”. Thời gian chính của T.L vẫn là đi “săn” các mốt thời trang mới lạ để có dịp “trình diễn” mỗi lần đến lớp.

“Hàng” được săn tìm không những là những bộ thời trang mới nhất, đắt tiền… mà còn là những thứ các ca sỹ, diễn viên thể hiện trong sô diễn nào đấy. Trong bước đi lả lướt với bộ thời trang có cái biệt danh đầy chất phim ảnh “Ngôi nhà hạnh phúc” - áo trễ cổ ngắn đến rốn, chêm cái áo cánh bên ngoài, váy ngắn mái tóc nhuộm vàng - T.T, SV khoa Triết - ĐHQG cho rằng: “Mặc theo sở thích và hợp thời trang là được còn mặc ở đâu không thành vấn đề”.

Tỏ ra không thua kém, N.H, Khoa Tài chính ngân hàng - ĐH Mở TPHCM, cũng bỏ phần lớn thời gian cho việc mua sắm những mẫu thời trang “tân tiến” nhất.

Trong chiếc áo ngắn cũn cỡn, hở trên hở dưới cùng cái quần chắp vá đủ chỗ, H. bật mí: “Thời gian mình đi shop nhiều lắm, mỗi lần đi cũng phải hết 5-6 xị (1 xị = 100 ngàn đồng).

Những phong cách thể hiện ấy cứ vô tư phô diễn… trước những ánh mắt phản cảm của những sinh viên bên cạnh, và cả những ý kiến không hay về họ ví như lời phát biểu của một thầy giáo trong một cuộc họp: “Thầy hiệu trưởng nên đề nghị các sinh viên nữ ăn mặc đúng phong cách của sinh viên, chứ nhiều lần dạy học mà tôi không dám nhìn xuống”.

MỚI - NÓNG