Bị truy đuổi vì nghi trộm cắp, người đàn ông nhảy sông tử vong

TPO - Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người có nhiều hình xăm nghi đột nhập nhà dân lấy trộm cái ví tiền nhưng bị người dân phát hiện truy đuổi nên nhảy xuống sông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác màu xanh đen, quần dài màu xám, trên người có nhiều hình xăm đột nhập nhà của một hộ dân trên đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn xã Trung An, TP Mỹ Tho để trộm ví.

Tuy nhiên, người đàn ông này bị người dân phát hiện truy hô và truy đuổi đến cầu Bình Đức cách hiện trường vài trăm mét thì bắt được và đã lấy lại được cái bóp. Sau đó, người dân đưa người đàn ông này quay trở lại nơi trộm, đồng thời gọi điện thoại trình báo cơ quan chức năng.

Trong khi chờ cơ quan chức năng đến để giải quyết vụ việc thì người đàn ông này tiếp tục vùng chạy trở lại cầu Bình Đức và rồi nhảy xuống Kinh Xáng.

Lúc này nhiều người dân đã yêu cầu người đàn ông bơi trở vào bờ đồng thời ném thùng nhựa xuống kinh để người đàn ông này bám vào, tuy nhiên người này vẫn buông lời chửi mắng và chìm xuống nước. Sau đó, nhiều người đã lao xuống kinh đưa người đàn ông này lên bờ, không lâu sau đó thì người này tử vong.

Nhận được tin báo, công an TP Mỹ Tho kịp thời tiếp cận hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời xác định danh tính của người đàn ông này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.