Hướng tới Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Văn Bách (sinh năm 2001) là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, Bách đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Liên chi đoàn khoa Quan hệ Quốc tế. Bên cạnh các hoạt động Đoàn, nam sinh này cũng rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và tập trung học tập, phát triển bản thân.

Mình từng là học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Nơi đây đã tạo nên cho mình rất nhiều ước mơ, hoài bão. Từ đó, mình hiểu rằng bản thân thực sự cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong môi trường đó, có rất nhiều bạn học sinh giỏi, kiến thức tốt và nếu mình không cố gắng thì chắc chắn sẽ bị tụt lùi. Suy nghĩ đó đã trở thành động lực để mình nỗ lực ôn luyện. Và kết quả là mình đã đạt được số điểm 7.5 IELTS. Đây là một trong những thành tựu đáng nhớ của mình trong những năm tháng học cấp 3.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 1
Bách đã rất nỗ lực để đạt 7.5 IELTS từ khi còn học cấp 3.

Sau đó, mình may mắn khi đã thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong quá trình học tập tại đây, mình rất may mắn khi nhận được sự tin tưởng của các thầy cô giao cho viết các bài tham luận trong các buổi hội thảo lớn trong trường như: Hội thảo về kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Hội thảo về Vai trò của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay; Hội thảo về Phương pháp học Tiếng Anh chuyên ngành cùng rất nhiều Hội thảo khoa học khác.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 2
Bách chủ trì Đại hội Liên chi đoàn Quan hệ quốc tế với tư cách Bí thư.

May mắn hơn, mình cũng vinh dự được tham gia vào Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc và Đại hội Đoàn các cấp năm 2022 và gần đây nhất là tham dự đón tiếp và đối thoại cùng ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Trong quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, với cương vị là Bí thư Liên chi đoàn, mình đã hoạt động rất chăm chỉ và trách nhiệm. Mình đã vinh dự nhận được giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 3
Bách liên tục nhận được bằng khen vì tích cực trong phong trào Đoàn và thành tích học tập xuất sắc.

Ngoài ra, mình còn là Chủ nhiệm CLB Truyền thông khoa Quan hệ quốc tế, FIA MEDIA CLUB; Trưởng ban Văn nghệ CLB Văn hóa Hàn Quốc, AJC KoreaHolic; Trưởng Ban Tổ chức của 2 mùa chương trình Halloween 2021, 2022, chương trình thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 4
Bách là Trưởng ban Tổ chức của 2 mùa chương trình Halloween 2021, 2022.

Đối diện với áp lực và quyết tâm thay đổi bản thân

Nói quãng thời gian học đại học của mình toàn màu hồng thì không phải. Mình cũng đã từng có những khoảng thời gian mất phương hướng trong học tập, mất cân bằng trong cuộc sống khá nặng nề. Khoảng thời gian khi học những môn đầu tiên trên giảng đường, mình bị sốc bởi vì mọi thứ khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Đặc biệt là những môn đại cương. Ngay sau đó, điểm số của mình liên tục bị giảm xuống, tinh thần học cũng sa sút theo. Đỉnh điểm là học kỳ 1 năm đầu tiên mình chỉ được GPA 2.65 và xếp loại Khá. Lúc đó mình thực sự rất buồn và nghi ngờ về bản thân.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 5

Khi mới vào đại học, Bách cũng phải đối diện với nhiều áp lực từ môi trường mới.

Mình thấy mọi người xung quanh cũng học như mình, nhưng các bạn lại học tốt hơn, điểm cao hơn và tích cực hơn. Đó cũng là lúc mình bắt đầu bình tĩnh hơn, suy tính kỹ hơn về bản thân. Thực ra, mọi người hay nghĩ áp lực đồng trang lứa là điều gì đó tiêu cực. Nhưng mình thấy nó chỉ như vậy khi chúng ta đón nhận điều đó một cách tiêu cực mà thôi. Mình nghĩ đơn giản là, mọi người làm được, tại sao mình lại không? Nên kể từ khi đó, mình bắt đầu chăm hỏi bạn bè xung quanh các phương pháp học sao cho hiệu quả, tự tìm kiếm những tài liệu để ôn luyện và tiến bộ hơn từng ngày. Và đó là lý do tại sao điểm số của mình tăng theo từng năm và nhất là trong năm học vừa qua mình đã đạt GPA 3.82. Đây thật sự là thành quả của một quá trình dài nỗ lực.

Luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện

Là một sinh viên trẻ, đặc biệt còn là cán bộ Đoàn, bản thân mình ý thức hơn ai hết sức ảnh hưởng và vai trò của thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ, phát triển những giá trị thật cho xã hội. Mình biết ơn thời gian hoạt động Đoàn vì đã cho mình có rất nhiều cơ hội được đóng góp cho cộng đồng. Dù chỉ nhỏ bé thôi nhưng tích tiểu thành đại, nên mình luôn cố gắng làm nhiều hoạt động xã hội nhất có thể. Mình đã cùng với Đoàn Học viện, Liên chi đoàn tham gia vào những chuyến thiện nguyện, công tác tới khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, trẻ em hiếu học hay những trường hợp kém may mắn, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Năm ngoái, mình cùng các bạn trong câu lạc bộ đã tổ chức một dự án nhỏ mang tên “Âm Sắc” - Vì một mùa đông ấm. Đây là dự án chúng mình ấp ủ rất lâu. Chúng mình đã nhận quyên góp về quần áo, nhu yếu phẩm từ mọi người và đem gửi tặng tới những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Dự án đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc, với gần 1000 món quà được gửi tới.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 6
Bách chia sẻ rằng bản thân luôn cố gắng làm nhiều hoạt động xã hội nhất có thể.

Sắp tới, mình cũng ấp ủ những dự án thiện nguyện riêng, dù quy mô không quá lớn nhưng “của cho không bằng cách cho”. Mình vẫn sẽ làm hết sức mình và cố gắng làm nhiều điều có ích cho xã hội nhất có thể. Bởi vì mình nghĩ đơn giản rằng ít nhất bản thân vẫn may mắn hơn rất nhiều so với những mảnh đời ngoài kia. Học cách cho đi những yêu thương để nhận lại những nụ cười. Bởi vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ai cũng xứng đáng nhận được sự sẻ chia và không một ai phải bị bỏ lại phía sau.

“Khi bạn không cố gắng làm điều gì cả, tỉ lệ bạn thất bại là 100%”

Việc học lớp chuyên Anh, đồng thời được thừa hưởng đam mê giảng dạy từ mẹ mình - một giáo viên, nên mình cũng có ước mơ được dạy học. Chính vì vậy, ngay khi lên đại học, mình đã ứng tuyển vị trí trợ giảng tại một trung tâm Tiếng Anh. Đó là nơi giúp mình thỏa sức với đam mê lúc đó và cũng giúp mình có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống.

Sau khi đỗ đại học, vì có nhiều hứng thú với việc làm truyền thông, mình đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về ngành nghề đó. Và sau đó, mình may mắn được trở thành cộng tác viên của một tòa soạn. Đây cũng là nơi khiến mình nhận được nhiều trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình nhận ra được nhiều thứ trong bản thân. Tại đây, mình được học cách viết báo, cách phỏng vấn nhân vật, cả cách giao tiếp và ứng xử với rất nhiều người với đủ ngành nghề, độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 7
Bách tham gia Vòng Sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khu vực miền Bắc với tư cách Phóng viên.

Gắn bó với nghiệp viết được một thời gian, mình tự nhận thấy bản thân không có quá nhiều sự đột phá và sự phù hợp với công việc này. Mình tiếp tục tìm kiếm những công việc ở khía cạnh khác như viết content, làm TikTok, viết bài SEO,... và liên tục thất bại. Mình quyết định không đi làm một thời gian. Cho đến hơn 4 tháng sau, mình được giới thiệu và trúng tuyển vào làm mảng truyền thông tại một Học viện đào tạo về giọng nói và kỹ năng. Mọi thứ khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình. Mình được mọi người giúp đỡ, có nhiều cơ hội phát triển bản thân, được học thêm nhiều điều mới về kỹ năng làm truyền thông và được truyền lửa nhiệt huyết để cố gắng phát triển trong nghề. Đó là lúc mình thấy mình thực sự muốn theo đuổi lĩnh vực này một cách nghiêm túc.

Cả quá trình cố gắng này làm mình nhớ đến một câu nói bản thân rất ưa thích: “You miss 100% of the shots you don’t take” (tạm dịch: Khi bạn không cố gắng làm điều gì cả, tỉ lệ bạn thất bại là 100%). Chúng ta chắc chắn đều rất dễ nản chí khi liên tục thất bại hoặc làm những việc mà mình thực sự không tìm được chính mình trong đó, mình cũng vậy. Nhưng mỗi lần nản chí hay chùn bước, mình chọn cách cố gắng bước tiếp. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Niềm tin là thứ thắp lên ánh sáng hy vọng để bước tiếp, phá tan những giới hạn của chính chúng ta.

Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!' ảnh 8

Bách tin rằng niềm tin là thứ thắp lên ánh sáng hy vọng để bước tiếp.

Hồi trước có người đã từng hỏi mình rằng: “Bách ơi, cậu có biết thế mạnh của mình là gì không?”, lúc đó thực sự mình đã khựng lại vì chẳng biết trả lời sao. Bởi vì lúc đó mình tham quá, cái gì cũng muốn học, muốn biết. Mỗi thứ biết một ít nên chẳng giỏi hẳn cái nào cả, cũng chẳng biết bản thân thực sự muốn gì. Nhưng nếu bây giờ hỏi mình lại câu hỏi đó, thì mình sẽ dõng dạc trả lời: “Thế mạnh của mình là biết tin tưởng vào chính bản thân mình, vậy thôi là đủ”. Vì thực sự, vinh quang lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người là chiến thắng và tin vào giá trị của chính bản thân mình.

Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ! Mình đã làm rất nhiều công việc rồi thì mới biết mình thực sự muốn gì mà. Nên mình hy vọng rằng những bạn vẫn còn mông lung về ngành học hay việc làm, thì hãy trải nghiệm thật nhiều, hãy lăn xả thật nhiều và hãy thử thật nhiều để tự mình tìm kiếm câu trả lời nhé, vì chẳng ai có thể trả lời thay cho bạn bất kỳ câu hỏi gì về cuộc đời của bạn cả.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.