Bí quyết ăn nhiều không sợ mập của Yoona (SNSD) chính là món ăn Việt "thấy là mê"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vì sao Yoona có thể ăn uống thoải mái mà chẳng bao giờ phải lo tăng cân? Hóa ra bí mật nằm ở một món ăn mà Yoona vô cùng yêu thích, cũng là món ăn bao người “thấy là mê”, nổi tiếng toàn cầu của ẩm thực Việt Nam.

Mới đây, Yoona đã xuất hiện trên kênh YouTube riêng của Yuri và hai thành viên SNSD cùng nhau trổ tài nấu hủ tiếu gà và làm gỏi cuốn, đều là hai món đặc trưng của Việt Nam. Nấu hủ tiếu không đơn giản cho lắm, chắc hẳn nhiều cô gái Việt chưa từng tự nấu món này nhưng hai nàng idol lại thuộc lòng công thức.

Bí quyết ăn nhiều không sợ mập của Yoona (SNSD) chính là món ăn Việt "thấy là mê" ảnh 1

Yoona bên bát hủ tiếu tự tay mình nấu

Trong khi thưởng thức thành quả, Yoona tiết lộ cô nàng rất thích các món ăn có nước, đặc biệt là phở. Yoona thích phở đến nỗi ăn rất thường xuyên. Nếu có ai hỏi Yoona khoái nhất món gì thì đương nhiên sẽ là phở. Đối với Yoona, phở không chỉ ngon mà ăn tới đâu còn thấy ấm áp tới đó.

Bí quyết ăn nhiều không sợ mập của Yoona (SNSD) chính là món ăn Việt "thấy là mê" ảnh 2

Cô mê nhất món phở

Yuri cũng tiết lộ rằng Yoona có đam mê với những món ăn nhạt, ít dầu mỡ, ít chất béo như phở hay gỏi cuốn, ngay cả thịt cũng chọn ăn ức gà. Yuri khẳng định Yoona không hề thích những món sẽ gây tăng cân.

Yoona thì giải thích rằng nhiều người cứ nghĩ cô thường xuyên ăn những món đấy để giảm cân nhưng hoàn toàn không phải. Đơn giản vì đó là sở thích cá nhân của Yoona mà thôi. Nhưng cũng chính vì duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh như vậy mà Yoona luôn giữ được cân nặng ổn định nếu không muốn nói là hơi gầy, thậm chí có muốn tăng thêm vài kí nữa cũng khó.

Bí quyết ăn nhiều không sợ mập của Yoona (SNSD) chính là món ăn Việt "thấy là mê" ảnh 3

Vì ăn uống lành mạnh nên Yoona rất khó tăng cân

Chính vì ăn hoài mà không béo nên chỉ cần Yoona tròn trịa hơn một chút là visual của SNSD đã hào hứng khoe tin vui, mừng như vừa thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi vậy.

Bí quyết ăn nhiều không sợ mập của Yoona (SNSD) chính là món ăn Việt "thấy là mê" ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

HHT - Theo Dispatch, không thể quy hết thành công của NewJeans là nhờ Min Hee Jin: "NewJeans thành công, Min Hee Jin sẽ được ghi nhận. Nếu NewJeans thất bại, các khoản nợ sẽ được HYBE chi trả chứ không phải ADOR". 5 thành viên của NewJeans đều ký hợp đồng và được Source Music đào tạo, trước khi "bị kéo" về ADOR cùng Min Hee Jin.
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.
Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.