Bị máy cưa tay, bố xin xuất viện sớm cùng con “lai kinh”

Ông Ơm và con trai xem lại kết quả bài thi môn cuối, trước khi rời Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
Ông Ơm và con trai xem lại kết quả bài thi môn cuối, trước khi rời Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Tay trái băng bó, lên cơn đau buốt nhưng ông Đặng Văn Ơm (quê ở xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn cùng con vượt xe vào Đà Nẵng những ngày thi Đại học đợt 1.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, ông Ơm cùng con trai là Đặng Văn Đạt tất bật rời hội đồng thi Trường ĐH Đông Á (TP. Đà Nẵng), chuẩn bị về quê.

“Nếu không vì cái tay đau này, tôi ráng ở lại mấy ngày cho cháu nó thăm thú Đà Nẵng, nghỉ ngơi sau những ngày thi căng thẳng”, ông Ơm nói.

Vết băng bó khắp bàn tay trái, ông Ơm thỉnh thoảng nén những cơn đau buốt, nở nụ cười hiền. Gần tháng trước, trong lúc lao động, ông Ơm không may gặp tai nạn bị bị máy cưa xẻ thấu xương bàn tay trái.

Đang tích cực điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới, ông Ơm xin bệnh viện cho ra sớm để cùng con vào Đà Nẵng dự thi đại học.

“Bệnh viện sợ vết thương sâu, cần theo dõi thường xuyên tránh nhiễm khuẩn, nếu bệnh nặng có thể phải tháo khớp bàn tay, nên ban đầu họ không cho đi. Tôi năn nỉ mãi, rồi viết giấy cam đoan gửi lãnh đạo bệnh viện. Gần ngày thi, họ mới đồng ý”, ông Ơm kể.

Cầm theo gói thuốc lớn, ông Ơm vừa chăm sóc con sau mỗi buổi thi vừa tranh thủ tự điều trị. Ông Ơm bảo: Con nó cũng bảo tôi an tâm ở nhà chữa bệnh nhưng tôi sợ cháu Đạt ít khi ra ngoài tỉnh nên không an tâm. Mình theo động viên để cháu quyết tâm và làm bài tốt hơn.

Bị máy cưa tay, bố xin xuất viện sớm cùng con “lai kinh” ảnh 1

Mặc dù đang trị bệnh, ông Ơm xin xuất viện sớm cùng con "lai kinh". Ảnh: Nguyễn Huy

Kỳ thi này, Đạt dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Xong 3 môn thi, Đạt tỏ ra khá tự tin. “Em làm môn Toán khoảng 60%, các môn còn lại đạt chừng trên dưới 70%. Đề năm nay khá khó, có nhiều câu hỏi lắt léo, đánh đố, phân loại thí sinh. Biết có bố đi cùng, em an tâm và thêm quyết tâm hơn. Nếu lần này đỗ ĐH sẽ là món quà lớn đối với bố và gia đình” – Đạt tâm sự.

Theo ông Ơm, nhờ có các tình nguyện viên nên việc đi lại, ăn ở, sinh hoạt các sĩ tử, người nhà thuận lợi hơn rất nhiều. Xuống bến xe Đà Nẵng, hai bố con được hướng dẫn về khu ký túc xá Trường CĐ Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) gần điểm thi ĐH Đông Á, với chi phí chỉ 10.000 đồng/ ngày.

Ông Ơm bảo: chỗ ở thoáng đãng, tiện nghi, gần trường nên hai cha con không phải bận tâm. Tôi cũng đỡ lo chuyện tay đau.

MỚI - NÓNG