Game trực tuyên gây nghiện cho nhiều trẻ em. |
Tờ “Het Nieuwsblad op Zondag” ra ngày chủ nhật (13/1) đưa tin: Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, cậu bé Benjamin đã thú nhận “Cháu nghiện trò chơi điện tử trực tuyến. Thường thì cháu chơi tới 4 giờ sáng, đôi khi tới 6 giờ sáng mới đi ngủ. Chơi thâu đêm với cháu là rất bình thường”.
Để chống lại cơn buồn ngủ, Game thủ này đã uống cả lít cà phê và đồ uống khác. Phải đến lúc này, cậu bé mới nhận ra rằng: Trò chơi điện tử là một loại “chất” gây nghiện đầy tai hại mới cho giới trẻ.
Sau khi chồng mất vào năm 2006, mẹ của Benjamin phải một mình nuôi 5 đứa con nhỏ. Người mẹ cho hay: “Tôi cũng đã từng tách những đứa trẻ ra khỏi cái máy tính nhưng rồi đâu lại vào đấy”.
Lê Quân
Theo Krone