Câu chuyện về anh Lò Văn Muôn (Quỳnh Nhai, Sơn La) phải chở xác em gái vượt gần trăm cây số từ bệnh viện về nhà khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đằng sau câu chuyện đó là bi kịch của một gia đình nghèo khó, bệnh tật.
Trao đổi với PV, ông Lò Văn Pé (SN 1939, cha đẻ người xấu số) cho biết chị Lò Thị Phanh vốn đã lấy chồng nhưng anh đã qua đời năm 2011 vì bệnh tật.
Ông Lò Văn Pé
Con trai ông Pé vạm vỡ nhưng không thể lao động.
Mấy năm gần đây, chị Phanh phải chuyển về nhà ngoại sinh sống vì cũng mắc trọng bệnh. Chị có một con gái năm nay 6 tuổi, mới vào lớp 1 và cũng ở cùng ông ngoại.
Trong nhà, chị Phanh cùng cô em dâu Lò Thị Trịnh (SN 1985) là lao động chính. Từ ngày bệnh diễn biến xấu, chị Phanh cũng chỉ làm được ít ruộng, không thể làm được nương.
Trước lúc chị Phanh tử vong, ông Pé có hỏi bác sĩ về việc đưa chị về nhưng nhận được câu trả lời bệnh viện không có xe, thuê xe ngoài thì giá 7 triệu đồng. Bất lực, người cha già đồng ý thuê xe ôm chở con gái về nhà với giá 4 trăm nghìn.
Sau đó, anh Muôn gọi bố cùng chú là anh Lò Văn May lúc đó vẫn ở bệnh viện để thanh toán viện phí tới giúp. Anh cũng thuê người khác đi mua chiếu, cơm, hương… để an ủi phần nào người quá cố.
Anh May mua dây chun và đi chặt hai cái cây để đặt xác. “Tôi định một người chở, một người giữ nhưng không đi được nên đi chặt hai cái cây để chở về, lúc chặt cây còn bị người ta mắng cho”.
Ngay cả 3 con dê vốn được chị Phanh chăn nuôi sắp tới cũng phải bán vì không có ai chăn. Đây cũng chính là tài sản lớn nhất của gia đình hiện nay.