Bi kịch cuộc tình quen nhau qua mạng

Vì cuộc tình chóng vánh mà cô gái trẻ đã phải chết tức tưởi.
Vì cuộc tình chóng vánh mà cô gái trẻ đã phải chết tức tưởi.
Tình cờ quen nhau trên mạng, chưa hề gặp mặt nhưng cô gái trẻ cùng bạn trai vào khách sạn “tâm sự”, sau đó bị giết, cướp tài sản.

Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm ở khu phố Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) mấy ngày nay rất đông người tìm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số Phan Nhung (23 tuổi). Đây là cô gái bị bạn trai mới quen sát hại ngay trong phòng của một khách sạn thuộc khu phố 1A (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Đứng bên cạnh chiếc quan tài của đứa con duy nhất, bà Đỗ Thị Tuyết Hồng vẫn không thể tin nổi sự việc vừa xảy ra với gia đình. Nỗi đau mất con quá lớn khiến người mẹ không còn nước mắt để khóc gọi tên con, bà cứ thẫn thờ nhìn vào tấm di ảnh trên bàn thờ.

“Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình Nhung nên bao nhiêu tình cảm thương yêu đều dành cho nó. Thấy con ngoan ngoãn, để nó được bằng bạn bằng bè, vợ chồng tôi cũng gom góp tiền mua cho con chiếc xe máy tay ga đi lại. Ai ngờ chính vì tài sản này mà con tôi trở thành nạn nhân của kẻ giết người”, bà Hồng nghẹn ngào.

Theo bà Hồng, ngày 17/3, Nhung làm ca 2 nên buổi sáng được nghỉ làm, đến trưa có xin phép mẹ đi chơi với bạn. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, bà nhận được tin báo con gái gặp nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4. Khi đến bệnh viện thì Nhung đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì tình trạng nguy kịch. Đến tối hôm đó thì cô gái đã tử vong.

Cha của nạn nhân xót xa: “Do đi làm xa nhà nên khi nghe tin con bị nạn tôi tức tốc đón xe về ngay. Thực sự tôi chưa bao giờ nghe con kể về bạn trai hay dẫn về nhà chơi bao giờ đâu. Đúng thật là cái họa mà…”.

Bi kịch cuộc tình quen nhau qua mạng ảnh 1

Hung thủ sát hại bạn gái rồi cướp tài sản bị bắt giữ.

Bi kịch cuộc tình trên mạng

Khoảng 2 tháng trước, trong một lần lên mạng "chat" với bạn bè, Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, quê Bến Tre) tình cơ và làm quen với Nhung. Hai người trao đổi số điện thoại và thường xuyên hẹn lên mạng để nói chuyện.

Mới chỉ vài lần tâm sự Nhung đã có tình cảm với người bạn “ảo” của mình. Cũng từ trong những lần nói chuyện, Thuận biết bạn gái có xe máy tay ga nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Sáng 17/3, Thuận đón xe khách từ quê Bến Tre lên Bình Dương để gặp bạn gái. Sau khi xuống xe, Thuận đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa đinh để làm hung khí, sau đó gọi điện cho Nhung đến rước.

Tuy chưa gặp mặt nhưng vì đã có tình cảm nên nhận được điện thoại của bạn trai, cô gái chạy xe máy đến rồi cùng thuê phòng khách sạn để “tâm sự”.

Khi vào phòng, lợi dụng lúc Nhung không để ý, Thuận nhanh tay giấu chiếc búa vào gầm giường, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi “tâm sự” xong, Nhung nằm trên giường xem tivi thì Thuận lấy chiếc búa rồi dùng hết sức đập liên tiếp 3 nhát vào đầu bạn gái. Nạn nhân bất động tại chỗ.

Sau đó, kẻ sát nhân lục lấy tài sản gồm 1 bóp da, 2 chiếc điện thoại, 1 nhẫn vàng. Sau đó hung thủ kéo chăn trùm kín nạn nhân rồi khóa cửa phòng, xuống dưới dắt xe máy ra ngoài tẩu thoát.

Nhưng khi đi ngang phòng quản lý của khách sạn, thấy Thuận bộ dạng vội vàng, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tra hỏi. Thuận trả lời: “Đi mua thức ăn rồi quay lại ngay”. Tuy nhiên, ánh mắt gian xảo của hắn đã không thể đánh lừa được nên người này đã giữ Thuận lại, đồng thời cử người lên phòng để kiểm tra.

Khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh, trên giường có nhiều vết máu nên đã hô hoán “hắn giết người, giết người”. Biết bị bại lộ, Thuận vứt xe, bỏ chạy bộ vào nghĩa trang ở gần đó lẩn trốn. Nghe tiếng tri hô người dân xung quanh đã bao vây, bắt giữ Thuận cùng tang vật. Ngay sau đó, kẻ sát nhân bị đưa đến cơ quan công an.

Riêng nạn nhân Nhung được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã vong do dập mô da, vỡ xương sọ, lộ xương, chảy máu không hồi phục.

Cái chết của cô gái trẻ dưới bàn tay của kẻ sát nhân máu lạnh khiến cả khu vực bàng hoàng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Trí
MỚI - NÓNG