Bị đánh chấn thương sọ não vì can đánh nhau

Bị đánh chấn thương sọ não vì can đánh nhau
TPO – Can ngăn người lạ hành hung em gái mình, ông Trần Văn Mừng, 47 tuổi, trú tại Phòng 33 A11 tập thể Văn Chương – Đống Đa (Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não.
Ông Trần Văn Mừng bị đánh chấn thương sọ não, đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn
Ông Trần Văn Mừng bị đánh chấn thương sọ não, đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

Theo lời người nhà ông Mừng, khoảng 7h sáng 19 – 5, em gái ông Mừng là bà Trần Thị Thanh có xảy ra cãi vã với người phụ nữ hàng xóm tên Dậu về chuyện nước sinh hoạt, chỗ phơi quần áo. Biết sự việc, tổ trưởng tổ dân phố đã đến can ngăn, hòa giải hai bên.

"Tưởng mọi việc xong xuối, nào ngờ sau đó, hai mẹ con bà Dậu dẫn theo một nam thanh niên lạ xông vào đánh cô Thanh. Bố tôi lao vào can ngăn thì bị gã thanh niên lấy điếu cày, búa đinh đánh vào đầu gây chấn thương sọ não" - Chị Trần Ngọc Diệp, con gái ông Mừng kể lại.

Ngay sau đó, ông Trần Văn Mừng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Người nhà cho biết, ông Mừng bị chấn thương sọ não, tình trạng nguy kịch, nhiều khả năng phải phẫu thuật, chưa biết hậu quả thế nào.

Ngay sau đó, đối tượng hành hung ông Mừng được áp giải về công an phường Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội) để điều tra sự việc.

Tối 19 - 5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng công an phường Văn Chương, quận Đống Đa xác nhận sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã bắt giữ đối tượng đánh ông Trần Văn Mừng điều tra làm rõ, xử lý theo đúng pháp luật.

Được biết, ông Trần Văn Mừng là một cựu quân nhân, làm tuần tra dân phố trong khu vực.

Theo Viết
MỚI - NÓNG