Bị đâm thấu phổi vì phê bình hàng xóm mở nhạc to

minh họa
minh họa
Sau câu góp ý với người hàng xóm không nên mở nhạc to lúc nửa đêm, Tuấn bị anh này đâm dao trúng ngực. Rời hiện trường 300 m, Tuấn ngã khỏi xe máy, tử vong.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Văn Hiển (29 tuổi, quê ở Thái Bình) về hành vi giết người.

Theo đó vào tối 5/1, khi nghe tiếng nhạc mở to bên nhà Hiển, anh Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, trú xã Thanh Xuân huyện Sóc Sơn) sang góp ý. Tuấn bị Hiển văng tục, cầm dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái.

Tuấn lên xe máy chạy trốn khỏi bị truy sát, nhưng được hơn 300m thì ngã gục, tử vong tại chỗ. Gia đình nghĩ Tuấn tử vong do tai nạn giao thông nên đã tổ chức mai táng.

Tuy nhiên, phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an huyện Sóc Sơn đã tổ chức khám nghiệm tử thi. Nhà chức trách xác định trên người nạn nhân có vết đâm trúng phổi gây đứt động mạch, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Tập trung tìm hiểu các mối quan hệ của anh Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện gần đây giữa nạn nhân và Hiển thường xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mở nhạc to vào lúc nửa đêm.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG