Bị đâm chết vì mượn tiền không trả, còn dám... 'thái độ'

TPO - Đều là bạn cùng xóm nên bị cáo cho mượn tiền nhưng bị hại không trả. Do đó, cả 2 nghỉ chơi với nhau. Trong cuộc nhậu, bị hại còn tỏ thái độ “không thích” nhậu cùng bị cáo nên đã xảy ra cự cãi dẫn đến án mạng.

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tuấn và H.T.T là bạn cùng xóm. Giữa tháng 5/2019, T. có mượn của bị cáo 150 ngàn đồng. Tuy nhiên, qua thời gian lâu không thấy T. trả  nên Tuấn không hài lòng và cả 2 không chơi cùng nhau nữa.

Khoảng 17h ngày 13/9/2019, T. tổ chức nhậu tại hiên nhà cùng hai người khác. Đến khoảng 21h, Tuấn đi ngang qua chỗ T. đang nhậu thì một người trong nhóm đã rủ Tuấn vào uống nhưng T. không đồng ý và nói “Tao không thích thằng đó”.

Bị đâm chết vì mượn tiền không trả, còn dám... 'thái độ' ảnh 1 Bị cáo Tuấn tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Nghe T. nói vậy, Tuấn trả lời “Tui cũng đâu cần nhậu với ông”. Sau đó, T. chửi lại và chạy đến dùng tay đánh bị cáo.

Bị đánh nên Tuấn bỏ ra về. Nhưng T. không chịu dừng lại, mà đi vào nhà lấy thanh kim loại và một cây kéo chạy ra đường kiếm Tuấn. Thấy T. định tấn công mình, Tuấn nói “Bụng tui nè, ông đâm đi”. Sau đó, T. ném bỏ các hung khí vào gốc cây gần đó. Ngay lập tức, bị cáo chạy lại lấy cây kéo đâm sau lưng T.

Gây án xong, Tuấn bỏ chạy về nhà, còn T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Được biết, Tuấn từng có 3 tiền sự vào các năm 2011, 2018, 2019 về các hành vi đánh nhau gây mất trật tự và đánh bạc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG