Bị chém đứt gân tay, trưởng công an xã vẫn truy bắt 'cẩu tặc'

Trưởng công an xã Hà Lan Dương Duy Tuệ (trái) và ông Lê Văn Công đã dũng cảm, kiên quyết bắt bằng được tên trộm chó dù bị chống trả quyết liệt bằng hung khí. Ảnh: Người lao động.
Trưởng công an xã Hà Lan Dương Duy Tuệ (trái) và ông Lê Văn Công đã dũng cảm, kiên quyết bắt bằng được tên trộm chó dù bị chống trả quyết liệt bằng hung khí. Ảnh: Người lao động.
Chặn đầu 2 nghi can trộm chó, ông Tuệ bị chúng chém đứt gân tay nhưng vẫn cùng mọi người truy bắt bằng được "cẩu tặc".

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm hỏi, động viên và trao 4 triệu đồng cho ông Dương Duy Tuệ, trưởng Công an xã Hà Lan (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và ông Lê Văn Công (cán bộ thôn Xuân Nội, xã Hà Lan) vì có hành động dũng cảm khi truy bắt trộm chó dù bị đánh trọng thương.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/6, ông Tuệ nhận được tin trên địa bàn thôn Xuân Nội xảy ra một vụ trộm chó lập tức cùng ông Công xuống hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tới đầu thôn Xuân Nội, ông Tuệ nhìn thấy 2 người tình nghi chạy xe máy chở theo một bao tải nên đã truy đuổi, chặn đường để kiểm tra. Bất ngờ, 2 người này rút gậy sắt, dao, lao tới vụt tới tấp vào mặt, đầu và chém ông Tuệ đứt gân tay trái, ông Công bị thương nhẹ ở ngực.

Quyết không để các nghi can trốn thoát, ông Tuệ và Công tiếp tục truy đuổi và cùng người dân bắt được Lê Văn Thức (28 tuổi, ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) cùng xe máy, thanh kiếm dài 90 cm, một con chó và các dụng cụ "hành nghề" khác. 

Sau một thời gian điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe ông Tuệ  đã ổn định.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG