Bị chặt chém 500.000 đồng/ngày trọ

Bị chặt chém 500.000 đồng/ngày trọ
TP - Lặn lội đưa con là Đào Thị Yến từ Hải Dương lên Hà Nội thi vào Đại học Ngoại Thương, bà Bùi Thị Ấu (51 tuổi, quê Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) tìm mãi mà không thấy bóng dáng sinh viên tình nguyện ở đâu để nhờ thuê nhà trọ. Bỗng có một phụ nữ đến mời chào, đưa hai mẹ con đến xem phòng ở cạnh trường.

> Có đi thi mới biết lòng cha mẹ

Người này hét giá 500.000 đồng/ngày đêm. Đề nghị hạ giá mãi không được, hai mẹ con đành cắn răng thuê trọ vì ở Hà Nội không biết đường, không người thân. Thêm vào đó, người mẹ nghèo thương con, không muốn trọ xa, muốn con sớm được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày thi căng thẳng.

Cùng ngồi với bà Ấu, có hai phụ huynh khác đến từ Lào Cai và Hà Nam cũng phải thuê trọ với giá 200.000 đồng - 300.000 đồng/ ngày dành cho hai người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG