Benitez quyết chờ… bị sa thải!

Benitez quyết chờ… bị sa thải!
TP - Thất vọng trước màn trình diễn kém cỏi của Liverpool thời gian qua, bộ đôi ông chủ Liverpool đã công khai về cuộc đàm phán mời Jurgen Klinsmann về dẫn dắt Liverpool, nhằm “khích” HLV Benitez tự động từ chức.
Benitez quyết chờ… bị sa thải! ảnh 1
HLV Benitez

Thế nhưng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phớt lờ, chỉ chấp nhận bị sa thải...

Lý do là nếu bị sa thải, HLV Benitez sẽ được bồi thường 6 triệu bảng, thay vì từ chức và ra đi tay trắng. Tờ Tiếng vọng Liverpool cho biết, đồng chủ tịch Livepool Tom Hicks tiết lộ:

“Hồi tháng 11, khi CLB thi đấu không thành công ở cả trong và ngoài nước còn chúng tôi với Benitez “cơm không lành, canh không ngọt” về chính sách chuyển nhượng, George Gillett và tôi đã có cuộc gặp Klinsmann để tìm hiểu về bóng đá Anh cũng như châu Âu.

Anh ấy đã cho chúng tôi ấn tượng rất tốt. Chúng tôi cố gắng đàm phán về một sự thay thế, một lựa chọn nhằm đảm bảo độ an toàn cho đội bóng…”.

Phát biểu trên của một trong hai ông chủ người Mỹ của Liverpool nói trắng ra là lời yêu cầu HLV Rafael Benitez sắp xếp hành lý để chia tay sân Alfield. Thế nhưng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra dửng dưng. Trong thời gian qua, HLV Benitez đã luôn khẳng định ông sẽ không từ chức và giờ đây còn lên kế hoạch giữ chặt chiếc ghế đợi các ông chủ không chịu đựng nổi phải ra tay.

Kế hoạch này của Benitez được người đại diện của ông, Manuel Garcia Quillon, xác nhận “Rafa muốn ở lại Liverpool. Ông ấy thấy hạnh phúc khi làm việc ở CLB, với các CĐV nhiệt tình, với thành phố xinh đẹp và không hề muốn ra đi”.

Với những huyền thoại một thời của CLB thành phố cảng Liverpool, họ coi cách thức ứng xử của các ông chủ Mỹ như một cách phá hoại HLV Benitez, cũng đồng nghĩa với việc phá hoại Liverpool. Cựu danh thủ Liverpool Ian Rush thậm chí còn buộc tội những phát biểu của đồng chủ tịch Tom Hicks đã phá hoại truyền thống của một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Vương quốc Anh.

“Chưa bao giờ xảy ra việc “vạch áo cho người xem lưng” như thế này. Hãy xem Newcastle, chúng tôi không muốn rơi vào tình cảnh như họ. Khi Harry Redknapp không mặn mà với chiếc ghế trống, họ gần như bị suy sụp, đổ vỡ. Công khai tấn công HLV trước bàn dân thiên hạ chẳng giúp ích gì cho đội bóng”, cựu huyền thoại sân Alfiedld Ian Rush với kỷ lục ghi 346 bàn trong 660 trận khoác áo Liverpool nói.

MỚI - NÓNG