Bênh mẹ, 9X dùng kiếm đâm chết cha

Bà Lượm chỉ nơi xảy ra án mạng
Bà Lượm chỉ nơi xảy ra án mạng
Thấy cha nhậu say lại còn chửi mắng và đánh đập mẹ Trương Ngọc Thanh (trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cầm kiếm xông ra... bênh mẹ, khiến cha ruột tử vong ngay sau đó.

Sáng 3/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang thụ lý hồ sơ và tiến hành điều tra vụ ông Trương Văn Xuân (SN 1974, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) bị chính con ruột mình giết chết vào đêm 31/8.

Bà Lượm chỉ nơi xảy ra án mạng

Bà Nguyễn Thị Lượm (vợ ông Xuân, SN 1971) kể: Khoảng 21 giờ 30 ngày 31/8, sau khi nhậu tại nhà cùng với bạn, lúc tàn cuộc, ông Xuân quay sang chửi bới, xông vào đánh và bóp cổ bà.

Bị đánh, bà Lượm hét lên và vùng chạy ra ngoài. Nghe tiếng mẹ cầu cứu, Trương Ngọc Thanh (SN 1993, con ruột ông Xuân) ở trong phòng ngủ đạp cửa xông ra, tay cầm cây kiếm. Sợ hai cha con đánh nhau, bà Lượm và con gái kéo Thanh chạy ra phía sau trốn.

Lúc này, ông Xuân cầm một khúc cây chạy đi tìm Thanh. Quá sợ hãi, bà Lượm và con gái chạy vào nhà cha mẹ chồng sát bên cạnh để trốn.

Sau một lúc, ông Xuân tìm được Thanh, hai cha con cãi vã và lao vào đánh nhau. Khoảng 15 phút sau, khi mọi người chạy ra thì thấy ông Xuân đã nằm gục chết bên vũng máu, Thanh thì đứng sững bên xác cha, trên tay cầm cây kiếm.

Sau khi gây án, Thanh được người thân đưa đến trụ sở Công an xã Hàm Thắng để đầu thú.

Theo người nhà, mấy năm nay ông Xuân thường xuyên rượu chè bê tha. Mỗi lần nhậu say về, ông Xuân đều gây sự, đánh đập và đuổi vợ con ra khỏi nhà.

Theo Bạch Long

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.