Phía sau thất bại của U23 Việt Nam

Bệnh của những 'ông vua'

Bệnh của những 'ông vua'
TP - HCV bóng đá thật ra không ảnh hưởng nhiều lắm đến thứ hạng của đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp bởi nó chỉ được tính là một huy chương. Thế nhưng trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người, bóng đá vẫn là Vua.

>> Những 'vị khách' ở đội tuyển U23

Và dường như chính các cầu thủ U23 Việt Nam cũng tự cho phép mình bước vào SEA Games 24 theo cái cách của những “ông vua”!

Từ chuyện bị muỗi đốt

Bệnh của những 'ông vua' ảnh 1
Không ai dám nhìn vào chiến thắng của đối thủ -  Ảnh: Quang Thắng

Trước SEA Games, những thông tin từ đoàn tiền trạm cho rằng, nơi ở của các cầu thủ nằm trong khu ký túc xá của sinh viên trường ĐH Công nghệ Nakhon, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thậm chí có có thông tin là tất cả các cầu thủ sẽ phải dùng chung một… toilet.

Chuyện này đã gây xôn xao, bởi người hâm mộ rất lo lắng cho những “ông vua con” của mình phải khổ sở, phải chịu đựng như thế thì lấy sức đâu mà… chiến đấu. Trong cái sự quan tâm thái quá ấy, các cầu thủ tự biết vai trò của mình ở đâu!

Và ngay những ngày đầu, đã có chuyện nực cười xảy ra. Đó là việc nhiều cầu thủ sau đêm đầu tiên đã luôn mồm kêu ca rằng không ngủ được vì bị… muỗi đốt. Đúng là chuyện bé như con muỗi nhưng lại được thổi lên thành nguy cơ có thể khiến bóng đá Việt Nam mất vàng.

Một CĐV chết vì sốc sau trận U23 Việt Nam - Singapore

Chiều 14/12, ông Nguyễn Văn Quả (57 tuổi), trú tại khối 4 thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tử vong sau trận U23 Việt Nam thua Singapore 0-5 trong trận tranh HCĐ SEA Games 24.

Ông Quả là một CĐV rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam nên sau khi U23 Việt Nam thua tan nát, ông Quả đã bị sốc nặng. 

Xin thưa, trường Công nghệ Nakhon là một trường Đại học mà không ở đâu tại Việt Nam có được cơ sở vật chất tốt như thế. Ký túc xá của trường cũng đầy đủ tiện nghi. Trước khi VĐV các đoàn thể thao đến ở thì sinh viên của trường này cũng mới dọn đi và đương nhiên là họ không... mắc màn.

Kỳ lạ hơn, tiếp xúc với rất nhiều đội tuyển của đoàn Thể thao Việt Nam thì chỉ thấy mỗi các cầu thủ nam kêu bị muỗi “tấn công”. Và cũng nên nhớ rằng, tất cả các VĐV đều phải ở trong làng SEA Games, đó là một quy định.

Thậm chí đến cả những người dòng dõi nhà vua như Công chúa Thái Lan - VĐV môn cầu lông, Hoàng thân Brunei – VĐV môn Billiard cũng phải ở trong làng SEA Games như những người khác.

Lại một chuyện nực cười khác là các cầu thủ kêu… lạnh vì chăn mỏng. Thực tế thì họ dùng điều hòa quá nhiều trong khi đêm ở Korat nhiệt độ xuống gần 10 độ C.

Nghe những chuyện này, không ít người đã phải ngạc nhiên rằng chẳng hiểu các cầu thủ U23 Việt Nam đến SEA Games để thi đấu, để chiến đấu hay là đến để an dưỡng, xả hơi?

Mang tư tưởng ấy đi SEA Games thì vào sân máu lửa mới là chuyện lạ!

Đến thái độ của những “ông Vua”

Có thể nói, đội bóng đá U23 Việt Nam là đội duy nhất không đến cổ vũ bất kỳ một môn thi đấu nào của đoàn Thể thao Việt Nam. Thậm chí khi đội tuyển bóng đá nữ thi đấu, các cầu thủ nam cũng chẳng ngó ngàng.

Trong khi đó, hầu như buổi thi đấu nào của đội U23, các cầu thủ nữ cũng đến để cổ vũ động viên, tới mức họ còn van nài HLV Trần Vân Phát - một người được cho là có kỷ luật sắt - đổi lịch tập để ủng hộ các cầu thủ nam.

Bệnh của những 'ông vua' ảnh 2
BHL và các cầu thủ đi dạo trong làng VĐV  Ảnh: Trường Huy

Ấy vậy mà, trong tất cả các trận đấu của đội tuyển nữ, từ trận đấu vòng bảng ở sân Pat Thong Chai đến những trận đấu quan trọng của tuyển nữ tại trung tâm Korat, cũng không thấy bóng dáng một tuyển thủ U23 nào. Nhiều CĐV Việt Nam ở Nakhon đã bức xúc: “Không biết mấy cầu thủ U23 nhà mình cho họ cái quyền gì mà không đến cổ vũ đội nữ. Hay họ sợ… mệt?”.

Trận chung kết bóng đá nữ, cũng không thấy các cầu thủ U23 đâu, dù đó là buổi chiều mà các cầu thủ nam được nghỉ. Một cầu thủ đội tuyển nữ tâm sự: “Giá như ở trận chung kết mà có các cầu thủ nam đến động viên, có khi bọn em đã chơi hay hơn”.

Đến trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và Singapore, các cầu thủ nữ cũng vẫn chịu khó đến SVĐ trung tâm cổ cũ cho các cầu thủ nam. Khi đội U23 Việt Nam thua ngay trong hiệp một, nhiều người đã buồn bã nói: “Giá như đội nữ được chăm bẵm như đội nam thì hay biết mấy”.

Nhưng căn bệnh của “Vua” còn khiến nhiều CĐV bức xúc, rất nhiều người đã gặp phóng viên Tiền phong ở Nakhon để tâm sự rằng: “Chúng tôi bỏ tiền túi ra, bằng mấy tháng lương để đến tận đây cổ vũ cho các cầu thủ mà trông ai cũng mặt lạnh như… tiền, không thấy hỏi han hay cười cho bọn tôi vui. Đá xong ai nấy đều cắm mặt đi vào trong. Cứ nhìn cảnh ấy mà tụi tui, tiếc công, tiếc tiền thì ít mà tủi thì nhiều”.

Có CĐV từ Bình Dương đi bằng ô tô đến Nakhon than phiền: “Tôi nghe có cầu thủ nói chỉ cần đá lấy thành tích chứ không cần đá hay, đá đẹp là chúng tôi giận lắm. Các CĐV qua đây để cổ vũ, mong các chú ấy chơi đẹp để chúng tôi… sướng mà lại nghe nói thế. Hóa ra các cầu thủ đá để lấy thành tích, lấy tiền thưởng cho mình chứ đâu vì các CĐV”.

Nguyên nhân thất bại của đội tuyển không ở đâu xa. Với ý thức như vậy, thái độ quá những ông vua con mà vào sân đòi thi đấu hết mình vì người hâm mộ, vì vinh quang Tổ quốc mới là chuyện lạ!

Cho đến trận cuối cùng, tưởng chừng U23 Việt Nam sẽ quyết tâm đoạt HCĐ để vớt vát lại danh dự thì chính các cầu thủ cũng chẳng cần điều ấy, họ quan tâm đến cảm giác của mình nhiều hơn là việc cần phải ngẩng đầu lên thi đấu. Kết quả thì ai cũng rõ rồi. Liệu trong các cầu thủ có ai tự dằn vặt mình rằng: Họ có xứng đáng được dành nhiều tình cảm đến thế không?

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG