Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd

Dưới bàn tay tài hoa của Bakhtiar Sadradin Aziz, hàng loạt những mẫu súng thích hợp với các chiến binh người Kurd đã ra đời, góp phần hiệu quả vào cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 1

Trong khi chính quyền khu vực người Kurd tại Iraq đang thúc ép phương Tây cung cấp cho họ thêm nhiều loại súng mới để đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, Bakhtiar Sadradin Aziz vẫn bận rộn với công việc sửa chữa vũ khí tại xưởng của anh ở thành phố Erbil, theo Daily Beast. Trong ảnh, Bakhtiar cầm một khẩu biến thể của súng máy cá nhân RPK. Anh có thể lắp loại đạn cỡ nòng 7,62x39 mm cho khẩu tự chế này. 

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 2

Bakhtiar khoe một khẩu súng lục Tokarev tại xưởng sản xuất súng của anh. "Đa số khách hàng của tôi là các chiến binh người Kurd, binh lính chính phủ hay những người được phép dùng súng. Phần lớn thời gian tôi làm việc ở đây, nhưng nhiều lúc tôi tham chiến chống IS cùng lực lượng người Kurd và sửa vũ khí giúp họ ngay tại chiến trận",  Bakhtiar chia sẻ.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 3

Bakhtiar cầm khẩu AK-47 đã được chuyển đổi để có thể nạp loại đạn cỡ 7.62x25 mm. Anh đã góp nhặt nhiều bộ phận của các khẩu súng trường và súng lục cũ để tạo nên những vũ khí mới.  Dù mang hình dạng đặc biệt, các sản phẩm của anh luôn được những chiến binh người Kurd (hay còn gọi là lính Peshmerga) ưa thích. Họ không hài lòng với nhiều đặc điểm của súng AK của Nga hay M16 của Mỹ, nên chuyển sang dùng những khẩu biến thể do Bakhtiar chế tạo.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 4

Bakhtiar đã cắt ngắn và điều chỉnh khẩu M16 để nó có thể hoạt động như một khẩu súng trường carbine, giúp các chiến binh Kurd sử dụng hiệu quả khi đối đầu với IS.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 5

Hàng trăm khẩu súng với đủ loại được treo trên tường hoặc đặt dưới đất tại xưởng của Bakhtiar. Theo thợ chế súng 36 tuổi, nhiều vị khách tìm tới cửa hàng chỉ để ngắm nghía những khẩu súng lạ mắt, trong khi những người khác muốn mua súng chứa nhiều đạn, độ chính xác cao và sức công phá mạnh.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 6

Bakhtiar cầm viên đạn cỡ 7,62x25 mm dành cho các loại súng tiểu liên PPsH và nhiều loại súng lục do Liên xô sản xuất.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 7

Bakhtiar cầm khẩu PPsH đã được thay thế phần báng súng. Theo Daily Beast, không phải là một người lính Peshmerga, nhưng anh vẫn tích cực ủng hộ họ trong cuộc chiến chống IS. Chuyên gia sửa súng hy vọng Mỹ và các nước phương Tây sẽ hỗ trợ người Kurd, đồng thời khẳng định, anh không sợ việc họ chuyển vũ khí tới Iraq ảnh hưởng tới công việc làm ăn.

Bên trong xưởng chế súng đặc biệt của chiến binh người Kurd ảnh 8

Cửa hàng của Bakhtiar luôn tiếp đón số lượng khách nhất định và thu nhập của anh ở mức ổn định. Thợ sửa súng thừa nhận, chiến tranh giúp công việc của anh thuận lợi, nhưng anh vẫn mong ước ngày nào đó hòa bình trở lại và anh chỉ phải sửa súng săn. "Tôi không ủng hộ các cuộc chiến. Nếu mọi chuyện kết thúc theo hướng hòa bình, tôi luôn sẵn sàng đón nhận", Bakhtiar chia sẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG