Theo Reuters, lực lượng cứu hộ Lebanon vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và những người còn sống mắc kẹt trong đống đổ nát.
Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 100 người đã được xác nhận thiệt mạng và khoảng 4.000 người khác bị thương.
Tuy nhiên, con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng, vì vụ nổ gây thiệt hại kinh hoàng trên một khu vực rộng lớn.
Các toà nhà nằm cách hiện trường 10km thậm chí cũng bị ảnh hưởng. Tiếng nổ có thể được nghe thấy ở Cộng hoà Síp cách đó 200km.
Thị trưởng Beirut – ông Marwan Abboud đã bật khóc khi đến hiện trường vụ nổ. “Beirut đã bị phá huỷ”, ông Abboud nói.
Mar Mikhail – một công dân Beirut cho biết cô nhìn thấy những thi thể nằm la liệt trên phố, có thể do bị hất văng từ tầng cao xuống đất.
Nhiều công dân Beirut người dính máu, mắt đẫm lệ đã lang thang qua các con phố thủ đô suốt đêm để tìm kiếm người thân mất tích. Mười lăm năm nội chiến, họ đã trải qua không ít vụ nổ. Nhưng đây là điều họ chưa từng chứng kiến.
Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra vụ nổ được xác định là kho chứa 2.750 tấn ammonium nitrate.
Đáng chú ý, số ammonium nitrate này đã được lưu trữ tại cảng suốt 6 năm trong điều kiện mất an toàn. “Đây là điều không chấp nhận được”, theo Tổng thống Michel Aoun.
Chính quyền Lebanon tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ. Ông Aoun tuyên bố sẽ chi 66 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp để khắc phục hậu quả.