Dư âm ngôi vô địch La Liga thứ 30 của Real Madrid:

Beckham - Capello, những số phận trái ngược

Beckham - Capello, những số phận trái ngược
TP - Với chiến thắng oanh liệt 3-1 trước Mallorca, Real Madrid đã biến chiến công hạ Gimnastic 5-1 của Barcelona rạng sáng 18/6 cùng khoản tiền thưởng bí mật của đội bóng xứ Catalan cho Mallorca (báo chí Tây Ban Nha đồn rằng lên đến 3 triệu USD) thành trò cười.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch La Liga thứ 30 trong lịch sử sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Bernabeu, còn với Beckham, anh đã đoạt được danh hiệu ngọt ngào nhất trong cả sự nghiệp.

Tạm biệt La Liga, chào MLS

Khi trận đấu trên sân Bernabeu chỉ còn 25 phút, tỷ số vẫn là 0-1 nghiêng về Mallorca, Barcelona tưởng chừng đã chạm một tay vào chiếc Cúp La Liga khi đã dẫn trước Gimnastic rất đậm.

Trước đó, ở phút 30, niềm hy vọng của Real vào Nistelrooy đã tắt ngấm khi tiền đạo “sát thủ” này phải rời sân vì chấn thương gân khoeo. Nhưng số phận không quá bạc bẽo với Becks bởi ngay khi Antonio Reyes vào thay anh phút 65, cựu tiền vệ Arsenal lập tức toả sáng để lập cú đúp góp phần quyết định vào cú lội ngược dòng nghẹt thở hạ gục Mallorca.

Dù cùng bằng điểm số với Barca (76 điểm) nhưng Real đã đăng quang một cách thuyết phục nhờ hơn đối phương thành tích đối đầu trực tiếp. Real đã lập một chiến công phi thường khi ở thời điểm trung tuần tháng 3/2007, họ vẫn còn kém Barcelona dẫn đầu bảng đến 6 điểm.

Ngôi vô địch năm nay của Real đã đặt dấu chấm hết cho hai năm thống trị La Liga của đối thủ không đội trời chung Barcelona.

Dù không có đóng góp nào trong cả 3 bàn thắng của đội nhà nhưng danh hiệu vô địch La Liga trong mùa bóng thứ tư và là mùa bóng cuối cùng của Beckham ở Tây Ban Nha cũng là một kết cục có hậu cho tiền vệ điển trai này. Anh đã có thể ngẩng cao đầu chia tay Real để tháng sau sang Mỹ khoác áo Galaxy trong giải nhà nghề Mỹ MLS.

Trong gần suốt trận đấu, ống kính camera luôn hướng về phía khán đài VIP sân Bernabeu, nơi có nguồn cổ vũ tinh thần cực lớn cho Beckham với sự hiện diện của cô vợ xinh đẹp Victoria cùng cặp tình nhân lừng danh Hollywood là Tom Cruise và Katie Holmes.

Beckham cho rằng danh hiệu vô địch La Liga này là sự bù đắp xứng đáng cho những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi của anh hồi đầu năm, khi anh liên tục mắc chấn thương và bị HLV Capello gạt khỏi đội hình Real.

“Tôi không thể có một giấc mơ nào tuyệt vời hơn thế”, Beckham nghẹn ngào trên kênh truyền hình Sky Sports, “Chúng tôi đã lên ngôi bằng những nỗ lực phi thường trong 6 tháng cuối cùng của mùa giải và xứng đáng là những nhà vô địch trong đêm nay.

Đó là trải nghiệm không thể tin nổi trong sự nghiệp của tôi. Thật tuyệt vời khi cả gia đình tôi cũng có mặt trong trận đấu này, họ cũng luôn ở bên tôi trong suốt 4 năm đầy khó khăn ở Tây Ban Nha”.

Beckham - Capello, những số phận trái ngược ảnh 1
Dù đưa Real Madrid lên ngôi song tương lai của HLV Capello tại đây vẫn bấp bênh

Và tương lai mờ mịt của Capello

Beckham ra đi trong danh dự và HLV Fabio Capello ở lại trong tình thế khá bấp bênh. Capello xứng đáng là một trong những nhà cầm quân thành công nhất của bóng đá thế giới nhưng trớ trêu thay, tương lai của ông tại sân Bernabeu lại đang rất mờ mịt.

Báo chí Tây Ban Nha đang đặt câu hỏi liệu HLV người Italia này có còn tiếp tục ở lại Real trong mùa tới.

Trong mắt một số cổ động viên khắt khe của Real Madrid thì Capello vừa có công vừa có tội sau giai đoạn khủng hoảng trầm trọng của đội bóng Hoàng gia hồi đầu mùa giải.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi muốn ở lại Real, nhưng tất cả vẫn phụ thuộc ở Chủ tịch Ramon Calderon”, HLV Capello thừa nhận, “Trong mùa bóng này, tôi đã mắc hai sai lầm lớn.

Đầu tiên là không gia hạn hợp đồng với Beckham, thứ hai là gạt tên cậu ta khỏi danh sách thi đấu. Becks đã chứng tỏ rằng cậu ta vẫn là một cầu thủ vĩ đại. Trong hai tháng qua, Beckham đã lấy lại phong độ đỉnh cao của mình và không nghi ngờ gì nữa, cậu ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng huấn luyện”.

Cầm vàng lại để vàng rơi

Đó chính là lời thú nhận cay đắng của một số cầu thủ Barcelona sau khi chỉ về đích thứ nhì tại La Liga.

Barcelona đã phải nộp vương miện vào tay Real dù khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn sau khi vừa vô địch Champions League. “Đây đúng là một bài học đắt giá để chúng tôi phải suy ngẫm”, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Xavi Hernandez nói, “Sau khi bảo vệ ngôi địch La Liga và đoạt Champions League mùa trước, chúng tôi đã quá tự tin trong khi nội bộ lại xảy ra một vài trục trặc. Chúng tôi đã tự quẳng đi ngôi vô địch của mình và phải gánh chịu tất cả”.

Báo chí Tây Ban Nha bắt đầu đưa tin thất bại trong mùa bóng này có thể khiến HLV Frank Rijkaard mất chức cho dù ông đã dẫn dắt Bacra giành những chiến tích cao nhất trong hai mùa bóng qua.

MỚI - NÓNG