Bé trai sống sót thần kỳ từ cú nhảy tàu “tử thần”

Bé trai sống sót thần kỳ từ cú nhảy tàu “tử thần”
TPO - Bé trai 19 tháng tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi tự ý mở cửa tàu hoả và lao xuống khu núi đá từ độ cao gần 10m.

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ 6 tuần trước, khi chuyến tàu hoả của Công ty Đường sắt Driving Creek di chuyển tại Coromandel Peninsula, New Zealand.

Một bé trai 19 tháng tuổi đã tự ý mở cửa tàu hoả và lao xuống vách đá sâu ở độ cao gần 10m khi đoàn tàu đang di chuyển qua một cây cầu.

Không một ai "để ý" khoảnh khắc xảy ra vụ việc, cha mẹ của cậu bé đang bận làm một số việc riêng vào thời điểm đó. 

Rất may mắn, cậu bé chỉ bị gãy phần xương hàm. Đó được coi là một kỳ tích bởi mất cứ ai cũng có thể bỏ mạng khi rơi từ độ cao như vậy.

Theo nhận định của cảnh sát và các nhân chứng, chiếc cửa tàu hoả được đóng và chốt ngay trước khi tai nạn xảy ra. 

Hiện, tuyến đường sắt đã bị cấm chở trẻ em dưới 5 tuổi trong khi mọi cuộc điều tra được tiến hành. 

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.