Bé trai đi nhà trẻ chết vì chấn thương sọ não

Bé trai đi nhà trẻ chết vì chấn thương sọ não
TP - Ngày 20/1, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), một bé trai 6 tháng tuổi- gửi tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân không giấy phép hoạt động, đã bị chết tại bệnh viện vì chấn thương sọ não.

>> Cháu bé ngộ độc do bú nhầm sữa tắm
>> Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em

Cái chết đau lòng

Bé trai này có tên là Đinh Trần Quang Khải (sinh ngày 29/7/2007), đã được 6 tháng tuổi và nặng 7,5kg, là con của anh Đinh Quang Tú (Quảng Ngãi) và chị Trần Thị Chỗ (Quảng Nam).

Trong khi chúng tôi đến tìm hiểu về vụ việc thì bố mẹ bé đã đưa xác con mình về quê chôn cất và không để lại chút thông tin gì.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Tôn Thị Phương Lan, 50 tuổi, trú tại nhà số K5/16D ấp Tân Bản, xã Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Đây là người đã nhận trông giữ bé Khải. Theo lời bà Lan kể lại, bà có nhận giữ 6 em bé, trong đó có 4 bé là cháu ruột.

Bé Khải là con của một cặp vợ chồng làm công nhân công ty Pouchen sống ở gần đó và chỉ mới nhận giữ được ba ngày với số tiền 600.000 đồng/tháng. Theo lời bà Lan, bà cũng không biết được tên của cha mẹ bé Khải là gì(!!!).

Bà Lan tường thuật rằng mẹ bé Khải đưa bé sang nhà bà lúc 7 giờ sáng. Khoảng 9 giờ 30 phút bà cho bé ăn cháo và đặt lại vào nôi thì thấy bé ngậm tay vào miệng, sau đó ói hết cháo ra ngoài.

Sau khi dỗ bé nín, bé tiếp tục ói và toàn thân tím tái. Bà Lan đã hô hấp bằng miệng cho bé, sau đó chạy qua nhà gọi bố mẹ cháu nói rõ sự việc.

10 giờ sáng 19/1/2008, vợ chồng anh Tú đưa bé Khải lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bé được các bác sĩ xác định ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm: Mê sâu, đồng tử giãn to, mất phản xạ ánh sáng, tim và phổi không nghe, huyết áp không có và được chẩn đoán là ngưng hô hấp tuần hoàn nghi do hít sặc.

Sau những cố gắng hết mình của bệnh viện, tim bé đã đập lại được và các bác sĩ tại đây quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhi Đồng Nai để tiếp tục cấp cứu vào lúc 11 giờ. Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Bé Khải đã chết vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 20/1/2008.

Sau khi bé Khải chết, vợ chồng anh Tú vẫn chỉ nghi ngờ rằng bà Lan đút cháo làm cháu bé bị sặc, dẫn đến tử vong. Riêng về phần mình, bà Lan đã đưa hai vợ chồng 10 triệu đồng để lo hậu sự cho bé Khải.

Bà cũng thừa nhận mình nhận giữ trẻ không hề có giấy phép và không trình báo với địa phương.

Chết do té từ trên cao xuống!

Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật BV Nhi Đồng Nai cho biết: Bé Khải được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, sủi bọt hồng qua nội khí quản, môi hồng vừa, phổi ran ẩm/bóp bóng, vành tai trái có vết bầm tím 1x2cm, phản xạ ánh sáng kém, đồng tử giãn 3mm.

Lúc này bé được chẩn đoán là suy hô hấp tuần hoàn – phù phổi cấp nghi do hít sặc thức ăn.

Tuy vậy, sau khi chẩn đoán lâm sàng, Hội đồng Khoa học kỹ thuật kết luận: Bé bị thiếu vitamin K hoặc vỡ dị dạng mạch máu não bẩm sinh, tình trạng suy hô hấp tuần hoàn, phù phổi cấp có thể do viêm phổi nặng có biến chứng nhiễm trùng huyết hoặc xuất huyết não – màng não.

Kết luận không nghĩ đến nguyên nhân do hít sặc thức ăn.

Trước tính chất khá đặc biệt của ca bệnh này, vào tối 20/1/2008, cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành cho mổ pháp y để xác định chính xác nguyên nhân gây tử vong.

Theo bác sĩ Lê Ngọc Hùng (Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai), bé Khải tử vong trong tình trạng không gãy xương, không có dị vật trong khí quản, tim phổi sẫm, không viêm.

Bé Khải tử vong do chấn thương sọ não. Điểm đáng lưu ý là bé bị dập não thùy thái dương phải, chảy máu dưới màng cứng. Ông Hùng cũng kết luận, bé Khải chỉ có thể tử vong do rơi từ trên cao xuống nền cứng dẫn đến chấn thương sọ não.

Như vậy, đã có thể xác định: Bé Khải không phải tử vong do bị hít sặc thức ăn mà do bị té từ trên cao xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu và sau đó tử vong.

Chắc chắn cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai sẽ có văn bản xử lý trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được kết luận của Trung tâm pháp y. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những diễn tiến mới nhất của vụ việc này. 

MỚI - NÓNG