Bé trai 4 tuổi lạc ở xứ lạ suốt 3 ngày

Bé trai bị lạc tại thị trấn Di Linh.
Bé trai bị lạc tại thị trấn Di Linh.
TP - Ngày 5/5, bà PTKD (42 tuổi) và anh LĐL (22 tuổi, cùng ngụ xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai) đã tìm đến nhà bà Bùi Thị Cuối và trụ sở UBND thị trấn Di Linh (Di Linh, Lâm Đồng) xin nhận lại cháu bé đi lạc. Bà D, người xưng là bà nội của cháu bé cho biết tên của cháu là LHHĐ, 4 tuổi. 

Bà kể vào sáng ngày 3/5, hai bà cháu rời nhà, đón xe khách lên thị trấn Di Linh thăm người quen. Cháu bé bị thất lạc tại đây. Tìm mãi mà không thấy nên bà đã báo tin cho bố mẹ của cháu để cùng tìm kiếm. Anh L, người nhận là bố của cháu Đ. nói, vì có một số chuyện lấn cấn nên đến nay vẫn chưa làm giấy khai sinh cho con. Đ. có triệu chứng của bệnh tự kỷ nên đã nhiều lần đi lạc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40’ ngày 3/5 bà Bùi Thị Cuối (tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh) nhìn thấy bé trai lủi thủi đi một mình trên quốc lộ 20. Bà dò hỏi tên của cậu bé, tên cha mẹ và địa chỉ nhà nhưng cháu đều lắc đầu và nói không biết.

Bà Cuối liền báo tin cho lãnh đạo tổ dân phố. Chuyện cậu bé đi lạc nhanh chóng lan ra khắp xóm nhưng đến tận khuya vẫn không có ai đến nhận cháu bé. Chính quyền địa phương tạm giao cháu bé cho bà Cuối đưa về nhà chăm sóc.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Di Linh, qua tiếp xúc và trao đổi, bước đầu có thể nhận định đây là những người thân của cháu bé bị lạc. Tuy nhiên, cần tiến hành xác minh thông tin về nhân thân của cháu ở xã Gia Kiệm để có thể khẳng định một cách chắc chắn và yên tâm bàn giao cháu cho gia đình.

Cháu bé trông khá xinh xắn, đáng yêu nhưng hơi chậm. Khi gặp bà D và anh L, cháu cũng không vui mừng xoắn xít hay khóc lóc hờn dỗi theo lẽ thường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.