Bé hai tuổi thoát chết khi rơi từ ban công tầng bốn

Bé hai tuổi thoát chết khi rơi từ ban công tầng bốn
Một bé gái 2 tuổi ở Đức đã thoát chết thần kỳ sau khi rơi từ ban công tầng 4 của tòa nhà. Thật may là khi bị ngã, bé gái đã rơi xuống tấm bạt và sau đó rơi xuống một bãi cỏ.

Bé hai tuổi thoát chết khi rơi từ ban công tầng bốn

> Rơi từ tầng 20 vẫn sống
> May mắn sống sót dù bị bút chì đâm vào đầu 4 cm
> Sống sót khi 'phi thân' từ thác cao 55 mét
> Cứu bé ba tuổi 'treo lơ lửng' ở tầng bảy

Một bé gái 2 tuổi ở Đức đã thoát chết thần kỳ sau khi rơi từ ban công tầng 4 của tòa nhà. Thật may là khi bị ngã, bé gái đã rơi xuống tấm bạt và sau đó rơi xuống một bãi cỏ.

Bé Maria Kohler
Bé Maria Kohler.

Bé gái 2 tuổi tên Maria Kohler sống ở thành phố Munich, nước Đức đang đứng trên ban công nhà để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua thì bất ngờ trượt chân và rơi từ tầng 4 xuống.

Bé Maria Kohler đã rơi trúng một tấm bạt và sau đó rơi xuống bãi cỏ. Maria Kohler nhanh chóng được chuyển đến một bệnh viện địa phương gần đó, nơi các bác sĩ cho biết bé không bị thương tích gì.

Một bác sĩ nói: “Cô bé chắc hẳn đã có thiên thần hộ mệnh bởi lẽ bé rơi từ tầng 4 xuống đất mà không có một vết xước hay vết bầm tím nào”.

Mẹ của bé Melanie Kohler (32 tuổi) nói: “Có một lần tôi đã vô tình đánh rơi trái táo từ ban công xuống đất và nó vỡ tan thành từng miếng. Nhưng trong trường hợp này con gái tôi lại bình an vô sự, đúng là một điều kỳ diệu”.

Lúc xảy ra vụ tai nạn, chỉ có bé Melanie Kohler và bố Melanie Kohler (45 tuổi) ở nhà. Sau khi bé Melanie được chuyển đến bệnh viện thì lúc đó anh Kohler mới gọi điện thông báo cho vợ mình biết.

“Tôi đã tức tốc đến bệnh viện trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Khi tôi bước vào phòng thì thấy bé đang ngồi trên giường và nói với tôi ‘con xin lỗi mẹ, con sẽ không làm như vậy nữa’”, bà mẹ cho biết thêm.

Ông Sven Müller, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết: “Do Maria vướng phải tấm bạt nên tốc độ rơi giảm xuống, nhờ vậy cháu bé không gặp phải nguy hiểm gì.”

Theo An Tử
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG