Bê bối 'tiệc tùng bí mật' giữa đại dịch ở Paris

0:00 / 0:00
0:00
Bên trong nhà hàng Palais Vivienne ở Paris, nơi được xác định là một địa điểm trong video quay lén
Bên trong nhà hàng Palais Vivienne ở Paris, nơi được xác định là một địa điểm trong video quay lén
TP - Thông tin một số nhân vật của giới thượng lưu Paris tổ chức các bữa tiệc tối bí mật trong các nhà hàng sang trọng, bất chấp các quy định phòng dịch COVID-19 đã làm dấy lên sự phẫn nộ ở Pháp và khiến công tố viên mở cuộc điều tra.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi một phóng sự truyền hình của kênh M6 phát sóng mới đây cho thấy cảnh quay từ camera giấu kín về hai nhà hàng hạng sang đầy ắp những vị khách không đeo khẩu trang.

Trong video, một nhà báo nhập vai bước vào một câu lạc bộ ăn uống tư nhân với cửa chớp đóng kín, được chào đón bởi một người phục vụ đeo găng tay trắng. Người ta hỏi nữ phóng viên rằng thay mặt cho ai mà cô được mời. Và người phục vụ nói thêm: “Một khi bạn đã qua cửa, sẽ không còn COVID nữa”.

Trong đoạn video tiếp theo, nhân viên phục vụ giới thiệu rằng thực đơn chia ra làm nhiều hạng, bắt đầu từ 160 euro (190USD) cho một người. Với 490 euro (580 USD), thực khách có thể nhâm nhi sâm panh trong khi thưởng thức gan ngỗng với nấm truffle và tôm hùm Na Uy trong nước sốt gừng.

“Chúng tôi đang xem xét các cáo buộc về hành vi gây nguy hiểm và lao động không được khai báo”, một phát ngôn viên của viện công tố Paris nói với CNN. “Chúng tôi sẽ xác minh xem các cuộc tụ tập được tổ chức có vi phạm các quy tắc vệ sinh phòng dịch hay không và xác định ai là người tổ chức, ai là những người tham gia”.

Tháng trước, Pháp đã đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, bao gồm nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và câu lạc bộ, khi nước này phải đối mặt với làn sóng coronavirus lần thứ ba.

Một đợt “phong tỏa hạn chế” có hiệu lực từ tuần trước, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng, đất nước có nguy cơ “mất kiểm soát” trước đại dịch.

Đoạn video tiếp tục cho thấy một bữa tiệc tối khác được tổ chức trong không gian xa hoa với những tấm thảm lớn và những bức tranh mạ vàng. Các vị khách được nhìn thấy trao cho nhau nụ hôn kiểu “la bise”, tức là chạm “má kề má”.

Người tổ chức bữa tiệc dường như tuyên bố: “Tuần này tôi đã ăn tối tại hai hoặc ba nhà hàng, cái gọi là nhà hàng bí mật, với một số bộ trưởng”.

Do phong cách trang trí dễ nhận biết, nhà hàng sau đó được xác định là Palais Vivienne thuộc sở hữu của ông Pierre-Jean Chalencon.

Luật sư của Chalencon đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận giọng nói bị bóp méo trong video thuộc về thân chủ của mình nhưng ông ta đang nói đùa khi nói rằng các bộ trưởng của chính phủ đã tham dự bữa tối.

Vụ bê bối đã khiến nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng, với hashtag #OnVeutLesNoms (Chúng tôi muốn biết tên họ) đang thịnh hành trên Twitter từ hôm 5/4.

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal nói với kênh tin tức LCI rằng, các nhà chức trách đã điều tra các báo cáo về việc tiệc tùng bất hợp pháp trong nhiều tháng và 200 nghi phạm đã được xác định cho đến nay. Ông Attal nói thêm: “Họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề”.

MỚI - NÓNG