Bê bối động trời đầu năm của một ngôi sao trẻ

Bê bối động trời đầu năm của một ngôi sao trẻ
TP - Từ ngày 26 tháng mười hai năm ngoái, hệ thống truyền thông đại chúng hầu khắp toàn cầu sôi lên vì tin: Nữ diễn viên kiêm ca sỹ Hoa Kỳ Lindsay Lohan được phát hiện là một con “quỷ dâm dục” (?).
Bê bối động trời đầu năm của một ngôi sao trẻ ảnh 1
Lindsay Lohan

Số là tạp chí News of the World, đăng bài trả lời phỏng vấn của một thanh niên vô danh tên là Riley Giles. Theo đó anh ta đã chung đụng một tháng ròng với Lindsay Lohan. Gần đây anh ta tung lên mạng và bán cho nhiều ấn phẩm báo chí những hình ảnh gây sốc về những cảnh ái ân dị thường của Lindsay Lohan và anh ta...

Tháng hai năm 2007, Lindsay Lohan đã phải vào trại Đất Hứa ở Los Angeles để chữa chứng nghiện rượu một tháng ròng. Khi được ra khỏi trại, cô công khai cảm ơn Trại, đặc biệt là các thầy thuốc, trong đó có các huấn luyện viên về yoga, đã tận tình chữa trị cho cô.

Những ngày ở trại là những ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Cô tin rằng trong thời gian tới, với các hoạt động điện ảnh và ca nhạc được “lột xác triệt để”, hình ảnh của cô sẽ được nâng cao, xứng đáng với sự hâm mộ bấy nay của khán thính giả.

Sinh ra trong một gia đình bình thường ở California, Lindsay Lohan bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm. Năm lên ba, cô đã được vào các phim quảng cáo và xuất hiện rất ấn tượng trong khoảng 60 phim suốt bảy năm liền.

Năm 1996, cô được giao một vai trong loạt phim truyền hình Thế giới khác. Vai này được được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt.

Năm 1998, cô đóng vai hai chị em sinh đôi Denis Quaid trong phim Cho bốn chúng mình. Phim này biến cô thành một ngôi sao điện ảnh chưa đến mười ba tuổi. Những phim ấy đều là những phim dành cho trẻ vị thành niên hoặc tình cảm gia đình, nên rất được hâm mộ. Tiếp theo, công chúng háo hức gặp lại cô trong phim Dù không muốn tôi cũng làm Lolita.

Năm 2003, tiếng tăm cô càng lừng lẫy từ phim Ngày thứ sáu dị thường. Niềm vui sống, chất nhí nhảnh tuơi tắn, những tình cảm bột phát trong sáng và hồn nhiên của tuổi mới lớn được cô thể hiện tự nhiên lạ lùng qua nhiều phim tiếp theo, nổi bật nhất có lẽ là Nhật ký của một ngôi sao tương lai.

Cô có một giọng ca vàng thứ thiệt. Album đầu tiên, Nói, ra mắt cuối 2004, bán được hơn một triệu bản. Năm 2005, album thứ hai Một en nhỏ người hơn cũng thành công không kém…

Những thành tựu nghệ thuật vang dội ấy đem lại cho cô danh vọng ngày càng lớn. Cô thuộc nhóm những nữ nghệ sỹ trẻ giầu nhất toàn cầu, với thu nhập không dưới 30 triệu USD một năm.

Năm 2007, cô được tạp chí Maxim bầu chọn là nữ nghệ sỹ hấp dẫn và gợi tình nhất hành tinh. Quả thật, nhiều năm rồi, mỗi cử chỉ của cô đều được giới truyền thông rình rập và bình luận.

Bất chấp những thành tích vừa nêu và triển vọng to lớn của sự nghiệp, Lindsay Lohan vẫn dần dần rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần tuồng như vô phương cứu chữa.

Cô không cưỡng được các cuộc vui chơi giải trí quá đà ở các câu lạc bộ của Hollywood. Cô giả vờ uống nước rất nhiều, thực chất đấy là rượu nặng.

Ở Caliornia, từ 21 tuổi trở lên, công dân mới được phép uống rượu. Thế mà, Lindsay Lohan mãi ngày 4 tháng bảy 2007 mới đạt đến tuổi ấy. Cô cũng thử chích choác, rồi đâm “nghiền” cái chết trắng lúc nào không hay.

Có lẽ do bắt chước một số bạn gái vong niên như Britney Spears, Paris Hilton, cô quá tự do trong quan hệ nam nữ, thậm chí phóng túng đến điên rồ.

Vụ bê bối ầm ĩ đầu tiên là việc cô vào trại  Đất Hứa để cai cai rượu như đã nói bên trên. Vụ thứ hai không kém phần “ngoạn mục”: Ngày 28 tháng năm 2007, cô phóng xe bạt mạng trong khi say rượu. Xe đâm vào gốc cây bên đường. Thế là cô bị rắc rối với pháp luật. Ba ngày sau, cô lại phải vào trại cai rượu.

Sau danh hiệu “nữ hoàng tình dục” do “bạn tình thoáng chốc” khởi xướng suy tôn, đầu tháng một 2008, Lindsay Lohan được đội vương miện “Nghệ sỹ ngu ngốc và tồi tệ nhất năm 2007”. Vương miện choáng ngợp này do cư dân mạng AOL - không dưới 10 triệu người - bình chọn.

Cuộc thăm dò vừa kết thúc của tờ The New York Daily News cũng đưa đến kết quả tương tự. Không hẳn diễn xuất của cô trong phim mới ra lò tháng chín 2007 Tôi biết ai đã giết tôi là kém cỏi. Phần chính có lẽ là những bê bối cho thấy sự sa sút về nhân cách con người và phẩm chất nghệ sỹ của cô.

Hiện nay, cô chưa lên tiếng gì về bất hạnh đột ngột của mình. Song những người hâm mộ cô và báo giới vẫn không ngớt bàn tán và mổ xẻ. Điều bất ngờ là chàng trai Riley Giles nhiều lần nhấn mạnh rằng dù chỉ là “công cụ vui chơi” của Lindsay Lohan, anh ta vẫn lo lắng cho cô rất nhiều.

Hai người vốn cùng chữa trị ở Trại Đất hứa, cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi và những bản năng mặc sức thỏa thuê. Sau một tháng mây mưa bất tận, cô trở về Los Angeles, một đi không trở lại. Đến nay đương nhiên anh ta không nhận được tin tức gì của cô.

Anh ta công khai trước bàn dân thiên hạ những hình ảnh “dâm loạn” của hai người, không phải để trả thù cô, mà chỉ để cảnh tỉnh giới nghệ sỹ nói chung rằng muốn làm nghệ sỹ tốt, trước hết phải là người đúng mực. Đông đảo công chúng trẻ cũng nghĩ và mong như vậy.

Sự chân thật với mình của Lindsay Lohan chắc chắn sẽ là một bảo đảm quan trọng cho cô thoát hiểm, để rồi vươn lên như ước vọng. Những tâm sự của cô sau hai đợt cai nghiện trong vòng nửa năm chứng tỏ cô muốn làm một nghệ sỹ chân chính và một ca sỹ hết mình. 

Cô từng mong ước được diễn những vai lớn như của Greta Garbo và Meryl Streep. Cô cũng trù liệu những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vang vọng ngọt ngào như của Madonna lừng lững.

Song, phải có bản lĩnh kiên cường lắm, ít nhất cũng phải thắng được phần thú vật của bản thân, chứ chưa nói bao cạm bẫy chết người của xã hội, mới mong leo lên được các đỉnh cao kia...

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".