Bẽ bàng vì “gái bao” đến tận nhà vạch mặt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi thấy chồng cô và mẹ anh ta xứng đáng nhận “hình phạt” ấy, họ có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa thì cũng đáng thôi, chẳng oan ức chút nào cả.

Câu chuyện "Chồng ngoại tình, mẹ chồng buộc tội cho tôi" của cô khiến tôi bực mình quá, đúng là các cụ nói chẳng sai “con hư tại mẹ” mà. Sao mẹ chồng cô lại bênh con chằm chặp đến vô lý như thế chứ, bằng chứng ‘sống” rõ rành rành đến thế mà cố tình “đánh bùn sang ao”, đổ lỗi cho con dâu nữa.

Thời này là thời nào rồi mà mẹ chồng cô không biết việc sinh con trai hay con gái là phụ thuộc vào con trai bà ấy chứ có phải do cô đâu mà còn ngoa ngoắt cho con trai “đi tìm người nối dõi ở bên ngoài”.

Rõ thực cô có bà mẹ chồng vừa thiển cận, vừa nanh nọc, vừa ác khẩu lại còn xấu tâm.

Còn chồng cô cái tính gái gú, trăng hoa đã ăn vào máu rồi, con gái cô nay đã 4 tuổi mà chồng cô ngoại tình từ khi cô mang bầu cháu bé thì thời gian đâu có phải là ngắn nữa. Đã thế còn lớn tiếng nạt nộ, trấn áp vợ, cho là vợ thù dai, nhớ lâu chuyện cũ để hành hạ mình trong khi thực tế anh ta vẫn lén lút quan hệ với gái mại dâm.

Để rồi cuối cùng chính cô gái mà anh ta quan hệ “ngoài luồng” ấy đến tận nhà vạch mặt anh ta, công khai tất cả những chuyện tồi tệ mà anh ta đã làm.

Tôi thấy chồng cô và mẹ anh ta xứng đáng nhận “hình phạt” ấy, họ có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa thì cũng đáng thôi, chẳng oan ức chút nào cả.

Về phần cô, thì vừa đáng thương, vừa đáng trách. Thương ở chỗ cô là phụ nữ, có chồng đàng hoàng mà ngày đêm lo lắng chồng trăng hoa, ong bướm, luôn thắc thỏm vì hạnh phúc gia đình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đã thế còn phải chịu đựng bà mẹ chồng quá quắt, cay nghiệt, bênh con mình không cần biết phải trái, đúng sai.

Còn trách cô ở chỗ cô hiền lành quá, nhẫn nhịn quá nên chồng cô mới được nước, lấn tới hết lần này đến lần khác như vậy.

Nhưng thôi cô ạ, ông Trời cũng công bằng khi cô chưa phải lao tâm khổ tứ để tìm bằng chứng chứng minh những chuyện sai trái của chồng mình, thì tự mối quan hệ không trong sáng của anh ta đã “dẫn xác” tới nhà chồng cô.

Bây giờ thì việc đã hai năm rõ mười, cô hãy làm theo sự mach bảo của trái tim. Nếu thấy không còn tình nghĩa, không còn muốn duy trì hôn nhân với chồng cô nữa, thì cô hãy làm đơn ly hôn với anh ấy.

Tin rằng một người biết tôn trọng tình cảm, sống chân thành, tử tế như cô sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho hai mẹ con cô.

MỚI - NÓNG