TPO - Rồi tình cờ một tối đi hát karaoke với mấy nhỏ bạn cùng "chí hướng như tôi", tôi quen biết Sinh. Đó là một chàng trai chỉ mới nhìn cũng biết là dân chơi sành điệu, giàu có. Sinh lại đẹp trai đến nỗi từ lúc biết Sinh đến khi nghe Sinh ngỏ lời yêu không lúc nào hình bóng Sinh không ở trong trái tim tôi.
TPO - Chồng cháu là người đàn ông tốt, ngay từ lúc yêu đã không tính toán so đo khi cháu lớn hơn chồng 2 tuổi, vì vậy bác tin rằng nếu cháu tế nhị, khéo léo trong chuyện tình cảm riêng tư và tôn trọng chồng thì tổ ấm của cháu lại êm đềm hạnh phúc thôi.
TPO - Anh và vợ không nên làm to chuyện ở khách sạn trước mặt mỏi người, sẽ chẳng giải quyết được gì mà thêm khó xử, mang tiếng cho bản thân và gia đình. Tốt nhất nên im lặng, coi như không quen biết nhau, cả hai trở về nhà rồi nói chuyện tìm cách hoặc tha thứ để hàn gắn hôn nhân, hoặc chia tay nhau để đường ai, nấy đi, cuộc sống của ai nấy lo cho hợp tình hợp lí.
TPO - Nếu cậu tự thấy cuộc tình với người đàn bà kia là tội lỗi, cái giá cậu phải trả là cay đắng, là quá đắt thì ngay bây giờ cậu hãy mạnh dạn rời bỏ mảnh đất cám dỗ không dành cho những người thiếu bản lĩnh như cậu đi.
TPO - Tôi hiểu rõ nỗi bẽ bàng, thất vọng ê chề khi chỉ vì tưởng mình có nhan sắc, có tuổi trẻ sẽ mau chóng một bước lên bà, mà bạn đã lọt vào cái bẫy săn tình của người đàn ông lớn tuổi giàu có, sành sỏi đó.
Tôi 36 tuổi, đã trải qua hai lần sinh nở. Mặc dù qua hai lần sinh con nhưng do tôi chịu khó tập luyện và ăn uống điều độ nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng và bụng không bị rạn. Tôi cũng thấy mình khá tự tin với cơ thể. Tuy nhiên, chồng tôi không nghĩ vậy.
27 Tết năm đó, Ly gửi con sang bà ngoại nhờ trông hộ, rồi cô đi chợ mua sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa. Ly vô tình đi qua căn phòng làm việc của Thành. Hôm nay, nhìn thấy cánh cửa phòng hé mở (có lẽ Thành quên không khóa) vì tò mò nên cô đã bước vào...
TPO - Gần một năm kể từ ngày tôi và anh quen nhau, chưa khi nào chúng tôi đi chơi riêng dù anh đã vài lần ấp a ấp úng rủ tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng trong tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ coi anh là bạn chứ đừng nói là người yêu.
TPO - Em cũng biết khéo léo để cùng lúc cặp với 2, 3 người tình già giàu sụ mà không bị lộ thì tôi lại càng khâm phục em. Nói vậy thôi chứ cái việc bán thân nuôi miệng của em làm sao mà giấu mãi được?
TPO – M.U phải chịu thất bại bẽ bàng trước Basel và qua đó bị loại khỏi vòng bảng Champions League, giải đấu mà năm trước họ còn vào đến tận trận chung kết.
TPO - Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, nhưng tuyển Việt Nam bất ngờ hứng chịu thất bại 0 - 2 trước Malaysia. Với kết quả này, thầy trò HLV Calisto phải rất cố gắng ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 18 - 12 tới, để hiện thực hóa giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vương AFF Suzuki Cup.