Bayern Munich "vượt mặt" Juve

Bayern Munich "vượt mặt" Juve
TPO - Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, 9/12, Bayern Munich tạo ra bất ngờ khi hạ gục Juventus ngay tại Delle Alpi, qua đó vượt mặt "Bà đầm già", đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Có quá nhiều lợi thế đối với Bà đầm già thành Turin trước trận đấu, bởi không chỉ được chơi trên sân nhà, mà chỉ cần một kết quả hòa, Juventus sẽ chính thức đẩy Bayern Munich ra khỏi cuộc chơi.

Lợi thế càng rõ nét hơn khi Trezeguet mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 19. Song, trong một đêm thăng hoa, Hùm xám xứ Bavaria đã chơi một trận xuất thần, lội ngược dòng thành công, đánh bại Juventus với tỉ số đậm 4 - 1 ngay trên đất Italia.

Không có đội hình mạnh nhất vì Ribery dính chấn thương và Robben không đảm bảo thể lực, tuy nhiên, Bayern vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn với sự cơ động của hàng tiền vệ. Ngay ở phút thứ năm, Schweinsteiger có cơ hội mở tỉ số cho đội khách, nhưng pha dứt điểm của tiền vệ đội tuyển Đức đi chệch khung thành.

Quyết tâm giúp các cầu thủ Bayern nắm giữ thế trận và tiếp tục tạo ra cơ hội ăn bàn thứ hai ở phút 11. Cú đánh đầu của Olic loại hoàn toàn hàng phòng ngự Juventus nhưng bóng lại đi đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của toàn bộ ban huấn luyện đội khách.

Tuy nhiên, khi Bayern đang nắm giữ thế trận, thì Juventus lại có bàn mở tỉ số. Có bóng bên hành lang cánh phải, Marchisio tạt vào trong để Trezeguet dứt điểm chính xác.

Được ăn cả, ngã về không, Bayern dồn lên tấn công. Liên tục những pha hãm thành nguy hiểm được tạo ra và ở phút 29, Caceres phạm lỗi với Olic trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Thủ thành H.J Butt nhận trách nhiệm đá phạt. Anh dễ dàng hạ gục Buffon, gỡ hòa cho Bayern.

Sau bàn gỡ, Bayern chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Đội bóng đến từ nước Đức tấn công liên tục, buộc Juventus phải lui về phần sân nhà chống đỡ. Tuy nhiên, tài nghệ của thủ thành Buffon đã giúp Juventus không thua thêm trong thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp hai, Bayern vẫn là đội nắm giữ thế trận trong khi Juventus bỗng trở nên yếu đuối và bạc nhược. Phút 52, từ quả tạt của Mark van Bommel, toàn bộ hàng phòng ngự Juventus để mặc Daniel van Buyten bật cao đánh đầu cực mạnh. Buffon có thể cản phá được cú dứt điểm của trung vệ người Bỉ, song anh đành bất lực trước pha đá bồi của Ivica Olic. Tỉ số là 2-1 cho Bayern Munich.

Đến lúc này, Amauri được tung vào sân để tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo. Phút 67, Trezeguet bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt cho Juve khi dứt điểm vọt xà ngang ở khoảng cách chưa đầy tám mét.

Tuy nhiên, đó là những gì mà đội chủ nhà có thể làm được, vì Bayern đã đánh dấu chấm hết cho Bà đầm già ở phút 83. Buffon một lần nữa không thể bắt dính bóng sau pha đánh đầu của Van Buyten và Gomez dễ dàng nâng tỉ số lên 3 - 1 cho Bayern bằng pha đệm bóng vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu chỉ còn chừng vài phút, Tymoschuk có pha nã đại bác cháy lưới Buffon, ấn định chiến thắng 4 - 1 cho Hùm xám Bayern Munich.

Với kết quả này, Bayern được 10 điểm sau sáu trận và là đội thứ hai sau Bordeaux lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Juventus đành ngậm ngùi xuống sân chơi Europa League.

Với bàn thắng ghi được ở phút 29 của trận đấu, thủ thành H.J But đã làm nên một điều đặc biệt khi ghi bàn vào lưới Juventus trong cả ba câu lạc bộ anh khoác áo (hai lần trước là Hamburg và Bayer Leverkuse). Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại trên sân nhà của Juventus ở đấu trường châu Âu.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.