Bảy năm đưa bạn đến trường

Chung và Quang bên góc học tập
Chung và Quang bên góc học tập
TP - Vừa sinh ra, một bên mắt của Nguyễn Đình Chung (thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh) đã không thể nhìn thấy, mắt còn lại chỉ còn 1/10 thị lực. Tuy nhiên, 10 năm học phổ thông, em vẫn vươn lên trở thành học sinh xuất sắc. Trong nỗ lực ấy của Chung có sự góp sức của một tình bạn cảm động suốt hơn bảy năm.
Chung và Quang bên góc học tập
Chung và Quang bên góc học tập.

Học bằng tai

Bà Nguyễn Thị Khánh, mẹ của Nguyễn Đình Chung kể, khi mới sinh ra, Chung có biểu hiện không nhìn được, gia đình đã đưa Chung đi chạy chữa khắp nơi nhưng vô ích. Bác sỹ kết luận: Một mắt của Chung không thể nhìn được do viêm màng bồ đào phôi thai, mắt còn lại bị đục thủy tinh thể chỉ còn 1/10 thị lực.

Tuy nhiên, bù đắp lại nỗi buồn của gia đình, ngay từ nhỏ, Chung tỏ ra khá thông minh, ham học. Bốn tuổi, Chung đã có thể thuộc lòng bảng cửu chương, 5 tuổi Chung biết tính toán cho mẹ mỗi khi nhà bán thóc, bán lợn.

Đặc biệt, Chung luôn là một trong những học sinh có học lực dẫn đầu của lớp. Năm học 2009-2010, kết quả học tập của Chung khá ấn tượng: các môn học đều đạt trung bình 9,0 trở lên, riêng môn tiếng Anh đạt 10. Em đã đạt điểm số cao thứ 2 trong kỳ thi tuyển vào trường THPT Tiên Du 1 và hiện là học sinh xuất sắc của lớp 10A1 trường này.

Mặc dù việc học với Chung không đơn giản chút nào. Chung luôn phải ngồi bàn đầu tiên, gần bảng nhất nhưng em vẫn không thể nhìn thấy gì. Toàn bộ quá trình tiếp thu kiến thức của Chung ở trường đều thông qua đôi tai.

Những đoạn thầy, cô giáo nói nhanh, không ghi kịp, Chung phải bỏ trống rồi mượn vở bạn chép tiếp. Để nhìn được những con chữ trong sách, báo, Chung phải ghé sát mắt vào. Nhưng đọc lâu thì mắt hay mỏi, nhức, nước mắt lại chảy ra.

Tình bạn cao cả

Để đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực của Chung còn phải kể đến vai trò của một người bạn luôn đưa, đón Chung suốt 7 năm ròng. Đó là một người bạn cùng thôn: Nguyễn Tiến Quang.

Chung cho biết: “Quang không chỉ đưa em đến trường hằng ngày trong suốt những năm qua mà còn thực sự mang lại cho em nghị lực để học tập tốt hơn”.

Từ lớp 4 cho tới cuối lớp 9, dù trời mưa hay nắng, Quang luôn đến nhà Chung đúng giờ để đón bạn cùng đi học. Có những ngày bị ốm, nhưng nghĩ đến bạn đang ngồi ở nhà đợi mình đến đón đi học, Quang lại vùng dậy đến đón bạn.

Đến khi thi vào trường THPT Tiên Du 1, Quang không đỗ được vào lớp chọn (lớp 10A1) như Chung. Gia đình Chung cũng rất buồn và cạy cục xin cho hai bạn học cùng lớp với nhau. Tự cảm thấy mình không đủ khả năng, Quang không chuyển lớp nhưng vẫn tiếp tục đưa Chung đi học mỗi ngày.

Chỉ có điều, những buổi học thêm của hai lớp khác nhau nên gia đình Chung lại phải cắt cử người đưa đón. Đến bây giờ, nhiều người trong xã Hiên Vân vẫn rất cảm động khi thấy Quang gầy gầy, mảnh khảnh kèm bạn mình trên chiếc xe đạp cũ đến trường mỗi ngày.

Hỏi về những khó khăn khi đưa bạn đến trường, Quang chỉ cười: “Cũng không có gì khó khăn lắm. Em cảm thấy rất vui vì mỗi lần giúp được bạn. Em cũng học được rất nhiều ở Chung bởi nghị lực vượt lên khó khăn”. Còn Chung thì nói: “Trước mắt em đang tập trung vào học để có kết quả tốt nhất trong ba năm cấp III và để chuẩn bị cho kỳ thi đại học những năm tới” - Chung tâm sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG