Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó'

TPO - Toàn bộ thành phố Đà Nẵng 1,2 triệu dân những ngày này tuyệt đối vắng lặng không bóng người. Đường phố lâu lâu chỉ thấp thoáng bóng lực lượng công vụ. Riêng bầy chim câu hơn 1.200 con nơi Công viên Biển Đông là vẫn tíu tít, ồn ào…
Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 1

Hôm nay 19/8, đã bước sang ngày thứ 4 trong thời gian 7 ngày Đà Nẵng thực hiện lệnh đóng cửa nghiêm ngặt "ai ở đâu, ở đó" để truy vết, chặn đứng sự lây lan hung hãn của dịch COVID-19. Công viên Biển Đông trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng không bóng người. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 2

6 giờ sáng, anh Trần Hoài Thanh, 48 tuổi, nhân viên BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng lững thững đi bộ xách xô thức ăn, vừa đi vừa thổi còi gọi chim ra ăn sáng. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 3

Thức ăn cho đàn chim câu hơn 1.200 con mỗi bữa là một xô lúa đầy. Vừa vãi lúa ra sân Công viên Biển Đông, anh Thanh vừa thổi còi gọi chim. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 4

Nhưng sáng nay anh hơi bất ngờ, khi vừa vãi lúa vừa thổi còi những hồi còi quen thuộc mà bầy chim vẫn tỏ ra "chểnh mảng" chẳng buồn bay xuống ăn như mọi khi. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 5

Thì ra từ lúc 5 giờ sáng, PV Tiền Phong chạy sang đã cho bầy chim ăn mấy lon gạo mang theo. Có lẽ chúng tưởng đã "xong bữa", nên dù nghe tiếng còi, chúng vẫn đứng từ xa ngó ra một cách lười nhác. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 6

Cuối cùng anh Thanh phải đi về phía mấy chuồng chim vừa thổi còi và tìm cách dỗ chúng ra ăn sáng. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 7

Cuối cùng, nhận ra chủ nhân đích thực với món ăn khoái khẩu mỗi ngày, bầy chim bắt đầu kéo nhau ùa xuống hối hả mổ thóc. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 8

Rồi lần lượt từng đàn bay sà xuống nơi ăn sáng quen thuộc. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 9

Anh Thanh cho biết, đàn chim ở đây được ăn ngày hai bữa. Buổi sáng lúc 6 giờ, buổi chiều lúc 16 giờ. Cả những ngày thành phố "đứng yên", thì bầy chim vẫn được ăn uống, tắm mát đầy đủ như bình thường. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 10

Được biết, nhiệm vụ cho đàn chim câu ăn uống những năm qua được giao cho anh Hải, nhân viên Đội trật tự thuộc Ban Quản lý. Nhưng trong 7 ngày Đà Nẵng đóng cửa "ai ở đâu, ở đó" này, anh Hải không thể ra khỏi nhà. Vì vậy anh Thanh kiêm luôn việc này. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 11

Cho chim ăn xong, anh Thanh làm công việc tiếp theo là bơm nước vào mấy cái lu bằng gốm nung cho chim uống. Những loại thuốc kháng sinh hay phòng dịch định kỳ cho chim thường được quấy loãng trong những cái lu này. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 12

Sau đó anh bơm nước vào mấy cái hồ nhỏ gần nơi mấy tổ chim để chúng tắm mát. Ảnh: Tr.T

Bầy chim câu Biển Đông những ngày Đà Nẵng 'ai ở đâu, ở đó' ảnh 13

Anh Trần Hoài Thanh cho biết quê anh ở Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại Ban Quản lý được 3 năm. Lúc bình thường chưa có đại dịch COVID-19, ngày ngày anh Thanh vẫn chạy xe máy từ Đà Nẵng về nhà qua đoạn đường gần 70 cây số. Anh bảo ngoài việc cơ quan, anh phải về để phụ giúp vợ chuyện vườn tược và chăm hai đứa con. Con gái đầu của anh năm nay vào đại học, cậu con trai sau năm nay học lớp 11. Còn những ngày cả thành phố "ai ở đâu, ở đó" này, anh "3 tại chỗ" tại Văn phòng BQL gần đây. Ảnh: Tr.T

Video - Bầy chim câu bên Biển Đông ăn sáng

Tin liên quan