Bắt trộm ăn vô số chuối để... nhả dây chuyền trong bụng

Bắt trộm ăn vô số chuối để... nhả dây chuyền trong bụng
Cảnh sát Ấn Độ đã dành cả ngày để bắt một tên trộm ăn 96 quả chuối nhằm lấy lại số vàng mà y đã đánh cắp và nuốt vào bụng.

Damu Gupta, 28 tuổi, đã giật một chiếc dây chuyền của bác sĩ Sheetal Kamble trong lúc di chuyển trên tàu đường dài đi từ Mumbai tới Gondia, cảnh sát Ấn Độ cho biết.

Một cảnh sát cầm trên tay sợi dây bị mất cắp (ảnh nhỏ, dưới cùng bên trái), tên trộm Damu Gupta (ảnh to, giữa)
Một cảnh sát cầm trên tay sợi dây bị mất cắp (ảnh nhỏ, dưới cùng bên trái), tên trộm Damu Gupta (ảnh to, giữa) .

Tuy nhiên, khi vị bác sĩ này kêu lên và các hành khách xung quanh chạy tới giúp đỡ cô, Gupta đã bỏ món đồ trang sức nặng 11g vào miệng.

Cảnh sát đã tóm được y tại Kalyan, trạm dừng thứ hai và mất vài ngày để kiểm tra và chụp X-quang.

Cuối cùng, vào ngày Giáng sinh, hình ảnh siêu âm cho thấy sợi dây vẫn nằm trong bụng Gupta.

Trước đó, Gupta vẫn một mực khẳng định mình vô tội và các hành khách cũng không thể tìm thấy chiếc dây chuyền nào trên người y.

"Tuy nhiên, một hành khách nói rằng họ đã nhìn thấy Gupta nuốt thứ gì đó và đoán rằng đó là sợi dây hắn lấy cắp," cảnh sát cho biết.

Time of Indian trích lời thanh tra cảnh sát Sampat Nirmal nói rằng ban đầu họ đã thực hiện chụp X-quang bình thường nhưng không tìm thấy gì.

"Vì vậy, vào hôm 24/12, chúng tôi đã tiến hành siêu âm, kết quả cho thấy sợi dây nằm gọn trong bụng Gupta," thanh tra Nirmal nói.

Từ trưa cùng ngày, Gupta đã được bác sĩ yêu cầu ăn chuối, một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Tới trưa hôm sau, cảnh sát đã lấy lại được sợi dây bị mất cấp.

Cảnh sát cho biết Gupta thừa nhận đã phạm tội tương tự tại quê nhà ở bang Utlar Pradesh, phía bắc Ấn Độ và bị phạt ngồi tù.

Y nói rằng do quá sợ bị đám đông hành khách đánh đập nên y đã vội vàng nuốt sợi dây vào bụng.

Cảnh sát hiện đang làm việc để giao lại món đồ bị đánh cắp cho bác sĩ Kamble, người sống tại Akola, gần Gondia.

Theo Viet Nam Net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG