Bất ngờ với lời khai của can phạm dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vô cớ dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong. Tại cơ quan công an, hung thủ khai rằng, trước đó có uống một xị rượu rồi ngủ, khi tỉnh dậy y thấy mình ở công an xã.

Tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Bất ngờ với lời khai của can phạm dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong ảnh 1

Bị can Cường tại cơ quan công an.

Qua làm việc, bước đầu Cường khai vào khoảng 9h sáng ngày 10/10, bị can có uống khoảng 1 xị rượu rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở công an xã. Trước lời khai trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Cường.

Bất ngờ với lời khai của can phạm dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong ảnh 2

Hiện trường nơi chị Sang bị sát hại.

Trước đó, vào khoảng 9h30 phút ngày 10/10, trong lúc chị Ca Thị Sang (47 tuổi) đang ngồi giặt quần áo trước nhà (cách nhà Cường 50m) thì bất ngờ bị Cường cầm cây xăm gạo lao đến đâm liên tiếp vào người, khiến chị Sang tử vong tại chỗ.

Bất ngờ với lời khai của can phạm dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong ảnh 3

Cây xăm gạo - hung khí gây án Cường vứt tại hiện trường.

Sau khi gây án, Cường rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng thấy anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông, gã lập tức xông đến đâm anh Hận trọng thương. Quá hoảng hốt, nạn nhân nhảy xuống sông thoát thân.

Quay lại hiện trường chỗ chị Sang tử vong, Cường thấy ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha chị Sang) đang đứng gần đó nên rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người cụ ông, rồi bỏ chạy về nhà và bị mọi người bắt giữ. Ông Thời và anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 3h sáng ngày 11/10, ông Thời tử vong, anh Hận vẫn đang tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG