Bắt nghi phạm thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn

Lực lượng công an làm nhiệm vụ sau khi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CAND
Lực lượng công an làm nhiệm vụ sau khi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CAND
Gã làm công cho gia đình ông Chinh bị bắt ở Long An với cáo buộc giết vợ chồng ông chủ và 3 con.

Chiều 16/2 (Mùng 1 Tết), lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, nam thanh niên làm trong xưởng gò hàn của ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, quê Thanh Hoá) ở quận Bình Tân, là nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình chủ. Hắn vừa bị bắt tại nhà ở tỉnh Long An.

Theo Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, kẻ này là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang). Tình là công nhân làm việc ở xưởng gia công máng xối inox của vợ chồng chủ. Gã đã ra tay với thủ đoạn tàn độc, sau đó trốn về quê ở An Giang. “Hiện chúng tôi đang di lý kẻ này về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra”.

Nguyên nhân khiến Tình ra tay hạ sát là do bực bội với lời nói của bà chủ nhà vào ngày cận Tết và để nhằm cướp tài sản. “Kẻ này đã ra tay cực kỳ tàn độc. Ngay trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều trinh sát đã nhanh chóng xác định được nghi can và nơi lẩn trốn của kẻ này để truy bắt. Đây là một chiến công của lực lượng Công an TP.HCM” – Đại tá Quang nói.

Cũng theo cảnh sát, thông tin ban đầu cho thấy Tình ra tay một mình và chưa xác định thêm đồng phạm.

Bắt nghi phạm thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn ảnh 1 Cảnh sát khám nghiệm căn nhà nơi xảy ra thảm án.
Trước đó, sáng 16/2 (Mùng 1 Tết), Công an, VKSND TP HCM cùng nhiều lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, quê Thanh Hoá) ở quận Bình Tân.
Căn nhà cấp bốn rộng 7 m trong hẻm Đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) có gác và nhiều phòng ngủ. Đây cũng là xưởng gò hàn của vợ chồng ông Chinh. Thi thể người vợ 37 tuổi được phát hiện ở gần cửa, có nhiều vết thương. Ông Chinh tử vong trong phòng ngủ, cổ bị cứa sâu. Ba con của họ gồm bé trai 13 tuổi, hai bé gái 11 và 6 tuổi, tử vong ở các phòng ngủ khác. Hai con dao, nghi là hung khí gây án của hung thủ; nhiều vật dụng; hình ảnh của các camera an ninh quanh khu vực (thời điểm trước, trong và sau án mạng)... được cảnh sát trưng dụng. "Mọi chi tiết, dấu vết ở hiện trường đang được xem xét kỹ. Nhà nạn nhân có nuôi chó Becgie, việc ra vào sẽ rất khó khăn nếu không phải người quen. Khả năng hung thủ cũng có mặt trong buổi tiệc tất niên ba hôm trước của gia đình nạn nhân", một cán bộ điều tra cho biết. Ông này từ chối tiết lộ tài sản của vợ chồng ông Chinh bị mất hay không, song hàng xóm của nạn nhân khẳng định chiếc xe tải gia đình thường để trước sân đã không còn vài ngày nay. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an TP HCM khẳng định "đã khoanh vùng được nghi can", hàng trăm trinh sát đang chia thành nhiều mũi truy bắt.
Bắt nghi phạm thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn ảnh 2 Chú chó Becgie của gia đình nạn nhân được đưa về trụ sở cảnh sát.
Vụ trọng án được phát hiện gần trưa hôm qua, khi người dân ngửi thấy mùi tử khí từ nhà ông Chinh. Phá cửa vào trong, cảnh sát thấy thi thể bà chủ nhà, bên cạnh là chú chó Becgie hung dữ, phản ứng dữ dội. Chỉ đến khi cảnh sát cơ động (Đội cảnh khuyển) đến nơi, đánh thuốc mê chú chó, lực lượng chức năng mới vào sâu được trong nhà, lần lượt phát hiện các nạn nhân còn lại. Vợ chồng ông Chinh có kinh tế khá giả, được đánh giá sống hoà nhã với hàng xóm. Ba ngày trước (27 Tết) gia đình ông tổ chức tiệc tất niên, chia tay thợ về quê. Tuy nhiên, từ sáng hôm sau, nhiều bạn bè gọi điện rủ vợ chồng ông Chinh đi tập thể dục như thường lệ thì không ai nghe máy. Vụ việc được thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) chỉ đạo điều tra. Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cũng cử nhiều cán bộ hỗ trợ phá án.
Theo Theo VnExpress, Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG