Bất chấp lệnh phong tỏa, 100.000 người Bangladesh rồng rắn đi đám tang

Ảnh: Al Jazeera
Ảnh: Al Jazeera
TPO - Hơn 100.000 người Bangladesh đã vi phạm lệnh phong tỏa của chính phủ khi tập trung tại tang lễ một nhà truyền giáo nổi tiếng của đạo Hồi.

Theo Al Jazeera, lễ tang của nhà truyền giáo Maulana Zubayer Ahmed Ansari diễn ra hôm qua, 18/4, tại Sarail Upazila của quận Brahmanbaria, cách thủ đô Dhaka khoảng 100 km.

Ông Ansari là một lãnh đạo của đảng chính trị Hồi giáo Khelafat Majlish. Ông qua đời tối thứ Sáu ở tuổi 59.

Lễ tang của ông Ansari có sự góp mặt của hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo, bất chấp nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Bất chấp lệnh phong tỏa, 100.000 người Bangladesh rồng rắn đi đám tang ảnh 1

 Tang lễ ông Ansari. Ảnh: Al Jazeera

Trong một cuộc phỏng vấn Al Jazeera, cảnh sát địa phương - Sorail Shahadat Hossain Titu - nói: "Chúng tôi không thể kiểm soát đám đông. Hơn 100.000 người đã tập trung tại một cơ sở được thành lập bởi ông Ansari.

"Đám đông dự tang lễ nối dài đến đường cao tốc Dhaka-Sylhet gần đó", ông Titu nói. “Một số người từ thủ đô Dhaka cũng đến dự đám tang."

Giống như các khu vực khác của Bangladesh, quận Brahmanbaria cũng bị phong tỏa từ ngày 26/3 đến ngày 25/4.

Thứ Năm tuần trước, chính phủ Bangladesh tuyên bố nước này có nguy cơ bùng phát đại dịch COVID-19.

Tính đến thứ Bảy, Bangladesh có 2.144 ca mắc COVID-19 được xác nhận với 84 trường hợp tử vong.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG