Bắt 3 trùm giang hồ đất Cảng 'tâm thần'

Bắt 3 trùm giang hồ đất Cảng 'tâm thần'
TP - Liên tiếp ba ngày 13, 15 và 17/4, Công an TP Hải Phòng bắt giam 3 sát thủ cầm đầu các băng nhóm chuyên sử dụng “hàng nóng”. Trước đó, các đối tượng này đã bị khởi tố nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội với lý do đang chữa bệnh... tâm thần.

> Đại ca nổi điên, đàn em lĩnh án
> Trùm giang hồ đất Cảng bất ngờ bị 'tâm thần'

Trùm giang hồ Tộ “tích”, Tuấn “tượng” và Thắng “An Dương”
Trùm giang hồ Tộ “tích”, Tuấn “tượng” và Thắng “An Dương”.

Ba trùm giang hồ bị bắt giam gồm Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”, 32 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền); Đào Duy Tuấn (Tuấn “tượng”, 35 tuổi, ở Hạ Lý) và Đào Văn Thắng (Thắng “An Dương”, 35 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng).

Tiêu diệt đối thủ

Như Tiền Phong từng có bài phản ánh, Tộ “tích” có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng bởi “máu lạnh”, sẵn sàng nổ súng mỗi khi giải quyết mâu thuẫn.

Năm 27 tuổi, Tộ “tích” đã có một số hiệu cầm đồ và cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá, bảo kê nhà hàng, quán karaoke... Sau nhiều vụ nổ súng tranh giành lãnh địa, bị truy nã gắt gao, Tộ “tích” trốn ra nước ngoài, tiếp tục chỉ đạo đàn em trong nước gây án. Trùm giang hồ đất Cảng này chỉ sa lưới khi Công an Việt Nam phối hợp Interpol và Công an Trung Quốc truy bắt.

 Từ năm 2010 đến nay ở Hải Phòng có khoảng 36 đối tượng có quyết định đi chữa bệnh tâm thần nên phải tạm đình chỉ điều tra, hoãn thi hành án....

Thượng tá Lê Hồng Thắng

Đầu năm 2011, lại bị truy nã gắt gao, Tộ “tích” trốn sang Campuchia. Được một thời gian ngắn, thấy không có đất “dụng võ”, Tộ “tích” lại tìm đường sang Trung Quốc. Đám đàn em còn lại của Tộ “tích” chưa bị truy nã là Nguyễn Thành Thuận (tức Cún “nhái”), Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Dân... tiếp tục các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, cá độ để lấy tiền nuôi Tộ “tích”.

Theo điều tra ban đầu, trước khi bị bắt, Tộ “tích” đã chỉ huy đám đàn em gây ra hàng chục vụ án, trong đó có 5 vụ nổ súng gây kinh hoàng đất Cảng. Trong đó, phải kể đến vụ Tộ “tích” chỉ đạo Cún “nhái” cùng đám đệ tử tiêu diệt anh K. do mâu thuẫn trong làm ăn.

Sáng 7/8/2011, phát hiện anh K. đang ăn sáng ở vỉa hè đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng), nhóm Cún “nhái” ập đến nổ súng. Anh K. lĩnh trọn 4 viên đạn nhưng may mắn thoát chết, tổn thất sức khỏe gần 70%.

Truy sát kinh hoàng

So với Tộ “tích”, trùm giang hồ Tuấn “tượng” được dân anh chị Hải Phòng đánh giá có đầu óc hơn. Trước đây, sau khi gây án, Tuấn từng trốn sang Anh quốc, tham gia băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng chuyên bảo kê việc trồng cần sa và điều hành đường dây buôn cần sa xuyên quốc gia.

Sau thời gian ở nước ngoài, thấy yên, Tuấn “tượng” trở về Việt Nam làm ăn. Trong các cuộc tranh giành lãnh địa, Tuấn “tượng” luôn đứng phía sau chỉ đạo, không bao giờ xuất đầu lộ diện.

Vũ khí của băng nhóm Tộ “tích” bị thu giữ
Vũ khí của băng nhóm Tộ “tích” bị thu giữ.

Tối 17/2/2012, do mâu thuẫn tiền bạc với băng nhóm do Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu “nhom”, 32 tuổi, ở Tô Hiệu, Hải Phòng) cầm đầu, Tuấn kéo đám đàn em đi 3 xe máy, đeo biển số giả, bịt mặt, giắt theo 2 khẩu súng (một súng Colt và một súng hoa cải) tìm diệt nhóm Hiếu “nhom”.

Băng nhóm Hiếu “nhom” đang đứng chơi trước cửa tiệm cầm đồ Mạnh Tường (số 85A Đình Đông, Hải Phòng) bị Tuấn “tượng” cùng 4 tay đàn em ập đến, rút dao, súng huyết chiến, gây náo loạn đường phố.

Chưa hả giận, Tuấn nổ súng bắn nát đồ đạc trong tiệm cầm đồ của đám Hiếu “nhom”. Vụ truy sát xảy ra chỉ vài phút nhưng như phim hành động, làm kinh hoàng người dân đi đường. Tuấn “tượng” bị đối thủ nhận diện báo công an bởi lúc lên xe tẩu thoát vô ý làm rơi khẩu trang bịt mặt.

Trùm giang hồ Thắng “An Dương” cũng sa lưới do một vụ nổ súng thanh toán đối thủ. Đầu tháng 5/2010, do mâu thuẫn trong làm ăn, Thắng “An Dương” cùng đám đàn em đem theo nhiều súng và dao kiếm huyết chiến với một đám giang hồ khác. Sau khi bị đối thủ bắn dọa, Thắng “An Dương” hăng tiết cùng đàn em xách súng truy sát, bắn trọng thương đối thủ rồi bỏ trốn.

Sau gây án là tâm thần

Ngay sau khi Tộ “tích” bị khởi tố về tội giết người, gia đình Tộ có đơn trình bày Tộ bị bệnh tâm thần cùng hồ sơ bệnh án do BV Tâm thần Hải Phòng cấp. Cơ quan CSĐT tiến hành giám định tâm thần tại Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Hải Phòng, kết quả xác định Tộ “tích” mắc bệnh tâm thần phải điều trị lâu dài.

Sau đó, Viện KSND TP Hải Phòng có quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Tộ “tích”. Tuy nhiên, theo tài liệu trinh sát, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Tộ “tích” vẫn nhởn nhơ ngoài đường chỉ đạo đám đàn em tiếp tục gây án, đe giết gia đình nạn nhân đã tố cáo.

Tương tự, Tuấn “tượng” và Thắng “An Dương” sau khi bị cơ quan công an sờ gáy cũng trưng ra bệnh án tâm thần để xin đi chữa bệnh. Nhưng thực tế, sau đó chúng vẫn lang thang ở Hải Phòng tiếp tục bảo kê, đòi nợ...

“Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội nhằm đối phó cơ quan chức năng, trốn sự trừng phạt của pháp luật, làm giảm niềm tin của người dân với các cơ quan tố tụng...”, thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng, nói.

“Từ năm 2010 đến nay ở Hải Phòng có khoảng 36 đối tượng có quyết định đi chữa bệnh tâm thần nên phải tạm đình chỉ điều tra, hoãn thi hành án...” – thượng tá Thắng nói. Công an TP Hải Phòng đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các đối tượng giang hồ lợi dụng bệnh tâm thần nhằm trốn tránh pháp luật.

Phè phỡn ăn nhậu, đùa cợt cảnh sát

Để bắt được 3 trùm giang hồ Tộ “tích”, Tuấn “tượng” và Thắng “An Dương”, thượng tá Lê Hồng Thắng cho biết, Công an Hải Phòng phải làm việc nhiều lần với Viện Giám định Pháp y Tâm thần T.Ư (Viện GĐPYTTTƯ). Ngày 13/4, sau khi nhận được thông báo xác nhận Tuấn “tượng” hiện ở giai đoạn ổn định, Cơ quan CSĐT lập tức ra quyết định phục hồi điều tra, bắt giam Tuấn.

Thượng tá Lê Hồng Thắng
Thượng tá Lê Hồng Thắng.

Hay tin, Thắng “An Dương” trốn khỏi viện tâm thần. Đến ngày 15/4, Công an Hải Phòng bắt gọn Thắng khi hắn đang trốn ở Hà Nội. Tiếp đến, ngày 17/4, Viện GĐPYTTTƯ thông báo bệnh tâm thần của Tộ “tích” đã ổn định. Chiều cùng ngày, Tộ “tích” bị bắt giữ, dẫn giải về Trại tạm giam Hải Phòng.

“Tuy bị đưa đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc nhưng Tộ “tích” vẫn chỉ huy đám đàn em làm ăn trong thời gian này. Ngày 13/3, Công an Hải Phòng kiểm tra một khách sạn trên đường Nguyên Bỉnh Khiêm, bắt được Tộ “tích” cùng khẩu súng K54” - thượng tá Thắng nói.

Trước kế hoạch bắt giam, điều tra trở lại đối với 3 trùm giang hồ này, Công an Hải Phòng phải điều 7 CBCS túc trực, giám sát 24/24 giờ tại Viện tâm thần T.Ư đề phòng chúng bỏ trốn. Bên ngoài, các cán bộ công an thay nhau ăn cơm hộp túc trực, bên trong đám đối tượng nhởn nhơ bù khú.

Thi thoảng nhóm giang hồ cao hứng ném đồ ăn vào các CBCS đang giám sát phía ngoài. Phòng chữa bệnh này có đến 26 tay giang hồ các tỉnh, thành sau khi gây án đến xin chữa bệnh tâm thần. Ngay trong ngày trùm Tộ “tịch” bị bắt giam trở lại, vợ con hắn còn mang nhiều đồ hải sản từ Hải Phòng lên cho chồng thết đãi đám bạn cùng phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.