Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn'

"Tôi không sợ, chỉ nghĩ rằng phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu để hắn đi vào bên trong phòng giao dịch thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra", bảo vệ ngân hàng ở Thanh Hóa kể.
Sáng 26/7, ông Phạm Văn Bằng (ở xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không đến trụ sở chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nghi Sơn ở xã Hải Yến, làm công việc bảo vệ như thường lệ.
Người đàn ông 40 tuổi vừa từ bệnh viện trở về nhà sau khi được các bác sĩ khâu 5 mũi ở đùi trái. Vết thương sượt da do tên cướp ngân hàng dùng súng bắn vào chân ông một ngày trước.
'Lúc đó tôi không sợ'
 Thấy khách đến hỏi thăm, ông Bằng bước chân tập tễnh ra tiếp chuyện. "Khi giằng co, cản trở tên cướp xông vào ngân hàng tôi không thấy sợ. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy rằng mình còn khá may mắn", ông mở đầu câu chuyện.
Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn' ảnh 1 Ông Phạm Văn Bằng kể lại giây phút chống trả tên cướp có súng. Ảnh: Nguyễn Dương.
Nam bảo vệ kể, khoảng 11h ngày 25/7, một người đàn ông đến khu vực ngoài trụ sở chi nhánh ngân hàng. Ông ta khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng mập, mặc áo màu ghi sẫm, đội mũ bảo hiểm kín đầu, mặt bịt khẩu trang và đeo găng tay đen.
Ban đầu, gã đàn ông cầm theo một túi xách màu đen và đi vào cây rút tiền ATM trước ngân hàng. Lúc này, nhân viên bảo vệ khác làm cùng ca với ông Bằng là Lê Hữu Bảo (54 tuổi) đứng ở khu vực bên ngoài trông xe cho khách còn ông Bằng ở phía trong cửa kính ra vào.
Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn' ảnh 2 Nghi phạm bịt mặt, dáng mập, cao khoảng 1m65. Ảnh cắt từ camera.
Ông Bảo thấy gã đàn ông vẫy tay, ý muốn gọi ông lại. Nam bảo vệ nghĩ khách đến giao dịch rút tiền gặp trục trặc nên cần trợ giúp vì thế, ông tiến lại gần hỏi thăm.
Thế nhưng, người này lại túm cổ ông Bảo, dí súng vào người khống chế và yêu cầu đi vào bên trong. Khi mở cửa kính, tên cướp thấy ông Bằng ở phía trong cửa kính. Hắn liền rút súng ra, chĩa thẳng vào hai người bảo vệ và nói lớn: "Đi vào trong".
"Ông ta cầm súng khua loạn xạ và đe dọa với thái độ rất quyết liệt. Mục đích là muốn chúng tôi tránh ra để hắn tiến vào khu vực phòng giao dịch", ông Bằng kể.
Thấy hai bảo vệ không làm theo yêu cầu, hắn ta bắn một phát đạn xuống nền gạch nhằm thị uy. Không mất bình tĩnh, ông Bằng đã cản trở và giơ tay nhằm giật súng từ tên cướp nhưng không được. Tên này bắn phát đạn thứ hai hướng vào chân ông Bằng.
Tiếp tục bị đẩy ra ngoài, tên này hướng nòng súng xuống bậc tam cấp và bắn phát đạn thứ ba. Thấy nam bảo vệ vẫn kiên quyết cản trở, hắn mới nhanh chân lên chiếc xe máy biển số tỉnh Nghệ An, hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ trắng, tẩu thoát.
Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn' ảnh 3 Ông Bằng bị thương ở đùi trái do đạn sượt qua, phải khâu 5 mũi. Ảnh: Nguyễn Dương.

"Tất cả diễn ra rất nhanh. Lúc đó, tôi không sợ, chỉ nghĩ rằng phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu để hắn đi vào bên trong phòng giao dịch thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông Bằng nói.

Khi có cảm giác máu chảy ướt quần, nạn nhân mới biết là mình đã bị thương. Phát đạn thứ hai sượt qua hai ống quần nhưng ông Bằng may mắn chỉ bị thương ở đùi trái. Sau đó, ông được xe cứu thương chở đi bệnh viện.

Từng có thời gian ở trong môi trường quân đội, ông Bằng nhận định tên cướp rất táo bạo, dùng súng chuyên nghiệp và có khả năng khẩu súng gây án là súng ngắn K59.
Người bảo vệ được tuyên dương
 Sáng nay, ông Lê Văn Tuấn, Phụ trách Phòng Hành chính-Nhân sự của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nghi Sơn, cho biết, sau vụ việc, các hoạt động giao dịch của chi nhánh này vẫn diễn ra như bình thường.
 Theo ông Tuấn, thời điểm xảy ra vụ việc rơi vào cuối giờ giao dịch buổi sáng, khi đó có khoảng gần 20 nhân viên và một vài vị khách đang giao dịch. Rất may, tất cả nhân viên bên trong, khách hàng và tài sản của ngân hàng không bị ảnh hưởng.
Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn' ảnh 4 Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nghi Sơn. Ảnh: Nguyễn Dương.
"Sau khi bố trí xe đưa bảo vệ Phạm Văn Bằng đưa đi cấp cứu, chúng tôi đã cử cán bộ đi theo đến bệnh viện nắm tình hình. Ngân hàng cũng đã động viên, tuyên dương bảo vệ này", ông Tuấn nói.
Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn đang đang tích cực khoanh vùng điều tra, truy bắt nghi phạm.
Camera ghi cảnh tên cướp bịt mặt, cầm súng xông vào uy hiếp 2 nhân viên bảo vệ của ngân hàng Vietcombank ở Thanh Hóa.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG