Báo tin gỗ lậu, phóng viên bị 2 kẻ bịt mặt đuổi chém

2 đối tượng gây án lúc bỏ chạy, ảnh trích từ camera người dân ghi lại
2 đối tượng gây án lúc bỏ chạy, ảnh trích từ camera người dân ghi lại
TPO - Nhận được thông tin có vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Chư Prông (Gia Lai), phóng viên thường trú tại Gia Lai của Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật trình báo đến một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, không lâu sau, xuất hiện 2 kẻ xách mã tấu đuổi chém.

Ngày 29/11, công an TP Pleiku (Gia Lai) đang truy tìm 2 đối tượng phục kích đuổi chém anh H.H.N. ở hẻm 338 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai. Anh H.H.N. là phóng viên thường trú tại Gia Lai của Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật.

Anh N. trình bày, khoảng 20h tối 28/11, lúc đang dắt xe máy ở hẻm 338 thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới bịt mặt, đi xe máy hiệu Air Blade áp sát. Thấy anh N., đối tượng ngồi sau xe máy Air Blade nhảy xuống, cầm mã tấu dài hơn 1 mét đuổi chém. Anh N. bỏ chạy nhưng đối tượng đuổi theo chém 1 nhát vào lưng (vết thương dài khoảng 30cm).

Theo anh N., đối tượng trên đã chém anh tổng cộng 3 nhát; 1 nhát vào lưng, 2 nhát vào đầu, may mắn anh N. tránh được. Sau khi anh N. chạy vào một cửa hàng trong hẻm 338, các đối tượng mới thôi truy đuổi. Ngay sau đó, anh N. đã đến công an phường Hội Phú trình báo vụ việc.

“Một ngày trước nhận thông tin người dân nói có vụ vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn huyện Chư Prông, tôi đã gọi điện thoại báo cho một lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để kiểm tra, xử lý. Tôi nghi 2 đối tượng chém tôi liên quan đến vụ vận chuyển lâm sản trái phép này”, anh N. cho biết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.