Vòng 11 Wake Up 247 V-League 2019:

'Báo động đỏ' cho Viettel

Nỗi buồn của 2 tuyển thủ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng khi Viettel liên tục nhận những thất bại gần đâyảnh: VSI
Nỗi buồn của 2 tuyển thủ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng khi Viettel liên tục nhận những thất bại gần đâyảnh: VSI
TP - Các tân binh chưa cho thấy giá trị xứng đáng với số tiền đầu tư Viettel phải bỏ ra, trong khi những cầu thủ cũ tỏ ra non nớt khi phải va đập ở môi trường khắc nghiệt của V-League. Cuộc khủng hoảng của Viettel có thể thêm trầm trọng nếu họ thất bại trước Hải Phòng ở trận đấu hôm nay.

Trận thua 0-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 10 diễn ra cuối tuần qua đã là thất bại thứ 6 của Viettel ở mùa giải năm nay. Số trận thua của Viettel thậm chí ngang với đội cuối bảng Khánh Hoà và cao hơn cả 2 đội xếp dưới là Nam Định (5) và Quảng Nam (4).

Đây là kết quả gây nhiều thất vọng trong bối cảnh Viettel đã đầu tư rất mạnh trước mùa giải năm nay. Ngoài việc tuyển mộ thêm ngoại binh, họ còn mua một loạt ngôi sao nội như Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải. Dẫn dắt Viettel và HLV Lee Heung Sil, đến từ Hàn Quốc, được mô tả là người giàu kinh nghiệm, có trình độ đã được khẳng định.

Tuy nhiên, hiệu quả từ các khoản đầu tư trên có vẻ như đang cách xa so với mục tiêu Viettel đặt ra. Do trục trặc, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã không kịp thời hạn đăng ký thi đấu giai đoạn 1 V-League 2019. Một cái tên khác, trung vệ Quế Ngọc Hải lại cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Do án phạt cấm thi đấu 4 trận từ LĐBĐVN (VFF), Quế Ngọc Hải thực tế mới đá được cho Viettel 6 trận kể từ đầu mùa giải. Màn trình diễn của anh cũng không thực sự tốt. Ở trận thua Sài Gòn FC mới đây, Quế Ngọc Hải là người đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới bàn thua ấn định thất bại chung cuộc 0-3 của Viettel.

Trong bối cảnh trên, việc phải tiếp Hải Phòng đang chơi khá tốt từ đầu giải tới giờ thực sự là thách thức với Viettel, cho dù thầy trò ông Lee Heung Sil được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Dù lực lượng nội binh không tốt nhưng Hải Phòng lại có các cầu thủ ngoại gánh đỡ. Chỉ riêng chân sút Jermie Lynch đã ghi tới 7 bàn.

Một vấn đề khác đặt ra với BTC Viettel ở trận đấu hôm nay là yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu. Sân Hàng Đẫy các trận vừa qua thường xuyên chứng kiến cảnh CĐV ném pháo sáng trên khán đài. Đây lại cũng chính là món “đặc sản” của CĐV đất cảng. Ở trận đấu với CLB Hà Nội cách đây chưa lâu, CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng, dẫn tới án phạt “kịch khung” từ Ban Kỷ luật VFF.

Hà Nội hết “khôn nhà, dại chợ”?

Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển chưa thắng trận nào khi đá trên sân khách ở mùa giải năm nay. Kết quả này là nguyên nhân chính dẫn tới việc CLB Hà Nội để Tp Hồ Chí Minh dẫn điểm trong cuộc đua ở tốp đầu. Chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định rõ ràng là cơ hội lớn để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cải thiện thành tích. Nam Định đang là 1 trong những đội yếu nhất ở mùa giải năm nay, với chỉ 9 điểm sau 10 trận đấu.

Thống kê cho thấy từ đầu giải đấu, các chiến thắng của CLB Hà Nội chủ yếu dựa vào lực lượng ngoại binh rất mạnh, như Oseni, Pape Omar hay thậm chí tiền đạo đã không còn duy trì phong độ đỉnh cao là Samson. Trận đấu với Nam Định hôm nay, ngoại binh có lẽ sẽ lại tiếp tục là chỗ dựa cho đội khách. Sự chênh lệch về lực lượng giữa đôi bên khiến Nam Định gần như có rất ít khả năng tạo được bất ngờ. Điểm tựa duy nhất của đội bóng thành Nam chỉ là sự đông đảo và cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài. Một sự thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện trước trận đấu này là HLV Nguyễn Văn Dũng lên thay người em trai, HLV Nguyễn Văn Sỹ, dẫn dắt đội bóng.

Ở vòng đấu 11, Tp Hồ Chí Minh (23 điểm) sẽ có trận đấu dự báo nhiều khó khăn với SLNA trên sân vận động Thống Nhất. Vì vậy nếu giành trọn 3 điểm trước Nam Định, CLB Hà Nội (21 điểm) sẽ có cơ hội để vươn lên chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG