Bão đến, dân vẫn ra khơi!

Bão đến, dân vẫn ra khơi!
TP - Trong tình hình bão số 11 đang đổ bộ vào đất liền, một số ngư dân ở TP Quy Nhơn vẫn chủ quan cho thuyền ra khơi đánh bắt thuỷ hải sản và đã gặp nạn.
Bão đến, dân vẫn ra khơi! ảnh 1
Bất chấp nguy hiểm do bão, người dân vẫn đổ ra vớt củi từ một sà lan chở gỗ và củi bị chìm. Ảnh chụp tại bãi biển thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: Việt Hương

Hôm qua, do ảnh hưởng của bão số 11, ghi nhận ban đầu tại Bình Định có 1 người mất tích, 2 người bị thương, 21 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và gần 200 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, gần 1.000m đường giao thông bị sạt lở, hàng ngàn diện tích hoa màu bị ngập… Bão ập vào mạnh ở khu vực thành phố Quy Nhơn, khiến nhiều nhà dân và cây xanh tơi tả.

Cho đến 21 giờ đêm qua, tại TP Quy Nhơn, trời vẫn tiếp tục mưa to, kèm theo gió lớn, nên công tác ứng phó với bão gặp nhiều khó khăn. Đáng nói trong tình hình bão số 11 đang đổ bộ vào đất liền, một số ngư dân ở TP Quy Nhơn vẫn chủ quan cho thuyền ra khơi đánh bắt thuỷ hải sản và đã gặp nạn.

Đó là trường hợp của anh Hồ Kỳ Thôi (27 tuổi, ở khu vực 2, phường Trần Phú. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 2/11, anh Thôi sử dụng thuyền thúng đi đánh bắt ghẹ, cách bờ biển khoảng 500 m đã gặp phải sóng to, gió lớn không vào bờ được.

Nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh đã liên hệ và nhờ lực lượng cứu nạn vùng 3 sử dụng tàu SART để tìm kiếm cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều ngày 2/11, anh Thôi cùng với thuyền thúng vẫn chưa cứu được.

Bão đến, dân vẫn ra khơi! ảnh 2
Bão làm sập nhà dân tại Tu Bông (Vạn Ninh, Khánh Hòa)

Cũng sáng cùng ngày, ông Trần Đình Hợi cùng 6 ngư dân khác ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) ra biển đánh bắt cá và đã gặp nạn. Rất may, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đã cứu hộ đưa ngư dân vào bờ an toàn.

Cũng tại khu vực thành phố, thuộc Bãi Xếp (phường Ghềnh Ráng - Quy Nhơn) có một sà lan chở gỗ bị chìm và trôi dạt vào địa bàn khiến hàng ngàn người dân liều mình với sóng dữ để vớt gỗ. Tất cả các lực lượng công an, bộ đội và PCLB có mặt nhưng cũng bất lực.

Bão đến, dân vẫn ra khơi! ảnh 3
Chiều qua, tàu quốc tịch Panama tại khu vực biển Quy Nhơn phát tín hiệu cấp cứu do bão. Ảnh: Việt Hương

Cũng buổi chiều, tại gần bờ biển Quy Hòa, có một con tàu quốc tịch Panama, trên tàu có 12 thuyền viên người Malaysia cập cảng Quy Nhơn để đổi thuyền viên và xuất cảng trong lúc bão lớn nên cũng bị gặp nạn, phát tín hiệu ứng cứu khẩn cấp.

Tại Quảng Ngãi, đêm 1 và ngày 2/11 đã có mưa to, mực nước các  sông đang lên nhanh; gió mạnh gây đổ ngã nhiều cây xanh trên đường phố Quảng Ngãi. Các trường học dọc các  xã ven biển và gần sông suối ở miền núi đã chủ động cho các em nghỉ học tránh bão.

Tại Phú Yên, gió bắt đầu mạnh lên từ sáng 2/11, kéo dài tới khoảng 16 giờ. Đây là cơn bão mạnh nhất và kéo dài nhất vào Phú Yên, kể từ sau cơn bão số 8, (11/1993). Có lúc, ở thành phố Tuy Hoà gió giật tới cấp 12. Toàn tỉnh bị cúp điện từ 12 giờ trưa ngày 2/11.

Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Đông Tác đã bị hủy. Rất nhiều nhà bị sập hoặc tốc mái, nhiều trụ điện, cây cối, bảng hiệu bị gãy đổ, hàng chục tàu thuyền bị chìm. Thành phố Tuy Hòa bị ngập cục bộ ở nhiều nơi, chợ Tuy Hoà đã phải đóng cửa từ 13 giờ chiều 2/11.

Trả lời Tiền Phong qua điện thoại lúc 20 giờ tối qua, ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong toàn tỉnh đã có 2 người chết, 8 người bị thương. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa tổng hợp được số liệu cụ thể về thiệt hại tại các địa phương, do toàn tỉnh vẫn chưa có điện...

Ông Nguyễn Đình Tân, GĐ Xí nghiệp Quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết, toàn bộ tuyến đường sắt qua tỉnh Phú Yên bị ngưng trệ từ khoảng 10 giờ sáng 2/11, đến tối 2/11 đã cơ bản thông đường. Riêng đoạn Hảo Sơn - Đại Lãnh, có thể đến sáng 3/11 mới có thể thông, do có rất nhiều trụ thông tin tín hiệu đường sắt bị gió bão làm gãy đổ lên trên đường ray.   

Bão đến, dân vẫn ra khơi! ảnh 4

Gần 50 người trên xe 17K-8269 chạy từ TPHCM ra Bắc may mắn bình an, khi xe bị cơn bão số 11 đẩy xuống vệ đường, đoạn QL 1 A qua thôn Suối Hàn (Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) lúc 14 giờ 30 ngày 2/11. Ảnh: Đình Quân

Tại Khánh Hòa, đã có 5 người bị thương do bão số 11 (huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn mỗi nơi 2 người, huyện Ninh Hoà 1 người), 81 nhà bị sập và tốc mái, một thuyền đánh cá ở xã Ninh Vân (Ninh Hoà) bị vỡ. Có 2.464 hộ dân với 9.370 nhân khẩu phải di dời khỏi các vị trí nguy hiểm, nhiều nhất là huyện Vạn Ninh (1.097 hộ) và thị xã Cam Ranh (856 hộ).

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2/11, xe khách mang biển số 17K - 8269 chạy từ TPHCM ra Bắc trên quốc lộ 1A, đến đoạn qua thôn Suối Hàn (Vạn Khánh, Vạn Ninh) bị gió mạnh đẩy khiến xe bị quay ngang, đâm xuống vệ đường. Rất may, gần 50 người trên xe đều thoát nạn... 

Quảng Ninh: Đắm hai thuyền nan, sáu người mất tích

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/11, 19 công nhân trồng rừng đang di chuyển trên hai chiếc thuyền nan trên hồ Yên Lập tới khu vực trồng rừng thì bất ngờ gặp giông lốc và bị nhấn chìm.

Theo thông tin ban đầu, 19 người gặp nạn là các công nhân được thuê đi chăm sóc rừng. Khi hai chiếc thuyền bị chìm, 13 nam giới biết bơi đã vào được bờ, còn 6 phụ nữ do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi, chưa xác định được danh tính.

Cho tới 21 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.