Báo chí thế giới gọi thất bại của Brazil là 'nỗi ô nhục'

Tờ Marca mô tả trận thua của Brazil như là "Nỗi ô nhục suốt đời" - Ảnh chụp màn hình.
Tờ Marca mô tả trận thua của Brazil như là "Nỗi ô nhục suốt đời" - Ảnh chụp màn hình.
Bên cạnh những trang báo của Brazil, Đức, hàng loạt tờ báo danh tiếng thế giới đều bàng hoàng trước thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil tại sân Estadio Mineirao.

Brazil đã để thua tới 4 bàn chỉ trong vòng 6 phút (từ 23 - 29) và gọi đây là 6 phút đau đớn nhất lịch sử bóng đá xứ Samba.

Trong bài viết mô tả bầu không khí tang thương trên sân Estedio Mineirao, nơi các CĐV Brazil chỉ biết đứng chết lặng, tờ Daily Mail (Anh) giật tít: "Đêm kinh hoàng của Brazil. Đức giành thắng lợi 7-1, sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử World Cup".

Tờ L'Equipe của Pháp cũng miêu tả đây là một "thảm họa" với bóng đá Brazil. Bài báo tập trung ca ngợi chiến công của các cầu thủ Đức và chỉ trích hàng thủ tệ hại của đội chủ nhà đã tạo ra trận thua kinh hoàng này.

Còn tờ nhật báo AS (Tây Ban Nha) đã liên tưởng thảm bại 1-7 trước người Đức với "thảm họa Maracana" - khi Brazil để thua Uruguay 1-2 ở trận chung kết trên sân nhà và mất chức vô địch thế giới 1950.

Nặng nề hơn, tờ Marca (Tây Ban Nha) mô tả trận thua của Brazil như là "Nỗi ô nhục suốt đời".

Trong khi đó, tờ Placar nhẹ nhàng hơn: "Đáng buồn với thất bại của Brazil ngay trên sân nhà. Hẹn gặp lại vào năm 2018".

Trái với "không khí bi thảm" từ những nước thân cận Brazil, người Đức đã có dịp hân hoan với chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Tờ Bild, nhật báo hàng đầu của Đức đăng lên trang nhất hình ảnh kỷ lục gia Klose và cầu thủ đã lập cú đúp Toni Kroos đang ăn mừng bàn thắng cùng tỷ số ấn tượng 7-1 và dùng từ "điên cuồng" để mô tả chiến thắng của đội nhà.

Tờ Bild cũng cho rằng các cầu thủ Đức xứng đáng vào chung kết và chức vô địch đã ở rất gần thầy trò HLV Joachim Loew.

Từ nửa vòng trái đất tờ Gazzetta dello Sport của Ý đã viết, thất bại 1-7 của Brazil trước Đức là một trận thua kỷ lục với cái tít: "Kết thúc giấc mơ World Cup cho Brazil".

Báo chí thế giới gọi thất bại của Brazil là 'nỗi ô nhục' ảnh 1

Báo giới Argentina, Đức và châu Âu hả hê và ngạc nhiên trước thất bại thảm hại của Brazil - Ảnh: Folha de S.Paulo 

Trong khi đó, các tờ báo và website ở Brazil đều cùng có chung những dòng tít và nội dung tương tự nhau khi cho rằng thất bại của chủ nhà trước tuyển Đức là sự ô nhục hay sự xấu hổ nhất trong lịch sử của đất nước vốn lừng lẫy danh tiếng trong môn thể thao "vua".

Thật vậy, Brazil chính là quốc gia duy nhất 5 lần vô địch thế giới và dù thất bại trước Đức chưa phải trận thua đậm nhất của họ, nhưng lại là thất bại thê thảm nhất của tuyển một nước chủ nhà trong lịch sử World Cup. Bởi vậy dễ hiểu vì sao tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất ở Brazil Folha de S.Paulo giật dòng tít "Historic Disgrace" (tạm dịch: Sự ô nhục lịch sử).

Trên website của tờ này thậm chí còn mỉa mai với hình ảnh trên trang nhất mô tả HLV Luiz Felipe Scolari ra hiệu cho một cầu thủ mình với 2 bàn tay giương 7 ngón tay, bên dưới là câu nói của nhà cầm quân này về việc chịu hoàn toàn trách nhiệm về lựa chọn chiến thuật của mình dẫn đến trận thua thảm hại. 

Tờ Globo nhấn mạnh hơn đêm ác mộng của tuyển chủ nhà Brazil với dòng tít: "Sự ô nhục của những ô nhục". Các kênh truyền thông khác của Brazil như Lance, UOL,.. cũng cùng chung nhận định về cú sốc trong 6 phút huyền diệu của người Đức (Brazil bị dẫn 0-5 từ phút 23 đến phút 29) để tạo ra một sự sỉ nhục lớn nhất được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. 

Trong khi đó, các tờ báo của Argentina lại hả hê với thất bại thảm hại của kình địch Brazil. Tờ Ole mỉa mai: "Brazil! Hãy cho chúng tôi biết thế nào là bảy?..", còn tờ Clarin và La Nacion... thì đăng tải bài viết với những dòng tít bóng gió hơn: "Đập nát lịch sử" và "Nhuốm sự nhục nhã".

Huyền thoại người Đức Beckenbauer không thể tin vào mắt mình về chiến thắng của tuyển nước nhà với lời nhắn trên mạng xã hội: "Cái gì vậy?", trong khi "Người đàn ông chạy nhất thế giới" Usain Bolt thì: "Phòng thủ là gì nhỉ?", còn nhà vô địch Wimbledon 2014 Novak Djokovic không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Điều gì đã xảy ra?"...

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG