Báo chí khu vực đồng loạt ngả mũ trước tinh thần không bỏ cuộc của ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận bán kết 2 của AFF Cup 2020 vừa kết thúc. Đội tuyển Việt Nam bị loại nhưng cũng để lại những ấn tượng nhất định như Singapore ở trận bán kết 1. Màn thể hiện của ĐT Việt Nam đã nhận được những lời tán dương từ các đầu báo hàng đầu khu vực.
Báo chí khu vực đồng loạt ngả mũ trước tinh thần không bỏ cuộc của ĐT Việt Nam ảnh 1

Nhật báo Siam Sports của Thái Lan, dù tôn vinh thành công của đội nhà, nhưng vẫn không quên đánh giá cao 90 phút đầy nỗ lực của đối thủ: "Kritsada và đồng đội ở hàng thủ hầu hết đều không thể băng lên trước sự thống trị về thế trận ở hiệp 1 của Việt Nam.

Nhưng nhìn chung, họ vẫn đứng vững, vẫn duy trì màn thể hiện ở mức độ ổn. Còn với Việt Nam, cũng phải thừa nhận rằng sức ép từ họ là rất đáng ngại. Họ đã cho thấy tinh thần của mình".

Trong khi đó, trang tin hàng đầu Singapore là Strait Times đã "mượn" màn thể hiện của ĐT Việt Nam làm lời cảnh báo dành cho Thái Lan trước sức ép hứa hẹn cũng rất lớn của Indonesia ở chung kết.

Strait Times viết: “Đội bóng thua cuộc đã cho thấy họ có đủ trình độ lẫn tinh thần để trở thành người thắng cuộc sau cùng. Họ vào trận đầy tốc độ, biến hóa khiến Thái Lan phải lui về cố thủ. Dường như họ biết cách làm thế nào để tìm thấy mành lưới.

Nhưng rồi các cơ hội qua đi, và ĐT Việt Nam đã không thể tận dụng được thế trận lấn lướt của mình, đặc biệt là cú đánh đầu của Hồ Tấn Tài vào phút 43. Quang Hải cũng nhiều lần thử vận may. Các cú đá của anh là khá tốt, nhưng chưa đủ hiểm hóc để tạo nên khác biệt.

Báo chí khu vực đồng loạt ngả mũ trước tinh thần không bỏ cuộc của ĐT Việt Nam ảnh 2

Tấn Tài là người sở hữu cơ hội đáng tiếc nhất trận đấu

Nhưng sức tấn công vũ bão của Việt Nam cũng khẳng định cho sự vững chắc trong phòng ngự của ĐT Thái Lan. Hàng thủ nếu được duy trì tốt như vậy sẽ là điểm tựa rất quan trọng trong trận chung kết với tập thể Indonesia mạnh mẽ, những người đã ghi được 18 bàn thắng, nhiều nhất giải đấu".

Tờ Bola của Indonesia thì nhận xét: "Với cách biệt hai bàn, có vẻ như Việt Nam sẽ khó có vé vào chung kết. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không chấp nhận giương cờ trắng.

Việt Nam có hai cơ hội vàng ở hiệp 1. Tấn Tài và Tiến Linh thay nhau bắn phá khung thành Thái Lan, nhưng tất cả đều chưa đủ sự sắc bén và may mắn để tạo nên khác biệt.

Việt Nam không có dấu hiệu buông xuôi, ngay cả khi trận đấu đã bước sang phút 85. Họ cố gắng tận dụng những phút còn lại của trận đấu, ít nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Dù bị loại nhưng nỗ lực của đội bóng áo trắng là rất đáng khen".

MỚI - NÓNG