Có 27 kết quả :

Tết của người trẻ trưởng thành

Tết của người trẻ trưởng thành

TPO - Nữ giảng viên trẻ Trần Thị Minh Hương chia sẻ về ngày Tết ấm áp bên gia đình. Với những câu chuyện Tết xưa và nay được ba mẹ kể lại, Minh Hương thấy trân trọng và quý giá nhiều điều ở hiện tại. Khi đã trưởng thành, Tết mang một ý nghĩa rất khác.
Họa sĩ Thành Phong và trang trong sách Thương nhớ thời bao cấp. Ảnh: Hương Xuân.

Họa sĩ Thành Phong: Tìm hiểu thời bao cấp để lý giải hôm nay

TP - Thương nhớ thời bao cấp - sách tranh tập hợp những câu cửa miệng cho tới những biển hiệu bán hàng, những khúc đồng dao... từng quen thuộc trong thời bao cấp vừa ra mắt. Đồng tác giả - họa sĩ Thành Phong sinh vào năm bắt đầu đổi mới. Dù chẳng được nếm mùi khoai mì, bo bo, tem phiếu, sổ gạo, anh cho rằng đó thật sự là thời kỳ “gây thương nhớ” cho nhiều người.
Sắm bi-đông, nghe xẩm tàu điện ở ‘Ký ức Hà Nội’

Sắm bi-đông, nghe xẩm tàu điện ở ‘Ký ức Hà Nội’

TPO - Với “Ký ức Hà Nội”, khách tham quan sẽ được trở về với Hà thành những năm 1900; được uống bia hơi mậu dịch 3 hào/cốc; được ngồi tàu điện nghe hát xẩm; được thoải mái sắm bi-đông, dép lốp; được thưởng thức những thứ quà chỉ có ở đất Kinh Kỳ…
Vay

Vay

TP - Tôi có một chuyện nhỏ về vay mượn. Đó là những năm bao cấp, khi cô con gái đầu 3 tuổi. Một hôm cháu kêu đau rát ở chân, một vùng tím ngắt như quả bồ quân. Hốt hoảng tôi đưa con vào viện và tức tốc lo tìm mua thuốc.
Xăng Dầu kêu oan

Xăng Dầu kêu oan

TP - Kính gửi quý cơ quan! Tôi tên là Trần Xăng Dầu. Mặc dù họ Trần nhưng tôi không phơi, không khỏa, không lộ, không nuy. Tôi kiên định văn hóa truyền thống kín bưng tứ thân, mớ ba mớ bảy. Nhiều kẻ ném đá bảo rằng như thế là giấu giếm hình hài, mà thời nay phải là công khai minh bạch.
Xin được làm du khách

Xin được làm du khách

TP - Mấy chục năm bao cấp, đi lại khó khăn, dân Bắc nghỉ mát chỉ loanh quanh mấy bãi biển gần, dẫn đến hiện tượng khách bị coi như con mồi. Báo chí vừa khới ra một cái là các câu chuyện xung quanh bãi biển trứ danh một thời ùn ùn bay về.
Bồi hồi nhớ chợ Tết ngày xưa

Bồi hồi nhớ chợ Tết ngày xưa

Chợ Tết những năm tháng thời bao cấp ở miền Bắc Việt Nam đúng là "thiên đường" đem lại sự lạ lẫm, thích thú đối với trẻ em. Nhưng lại là lúc người lớn phải kiên nhẫn xếp hàng để mua được thực phẩm, vật dụng, hàng hóa cho thời gian quan trọng nhất của năm.
Gặp lại vị thứ trưởng 'cầm đèn chạy trước ô tô'

Gặp lại vị thứ trưởng 'cầm đèn chạy trước ô tô'

TP - Những năm 1980, mô hình “tự cân đối tự trang trải” do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Cẩn và các đồng nghiệp trong ngành thủy sản khởi xướng đã hai lần được Bộ Chính trị tổ chức hội nghị để xem xét và cuối cùng đã được đưa vào cuộc sống thay thế cho mô hình bao cấp. Chúng tôi gặp lại người “cầm đèn chạy trước ô tô” một thời này.
Những công trình cao nhất Hà Nội thời bao cấp

Những công trình cao nhất Hà Nội thời bao cấp

Do mới trải qua nhiều thập niên chiến tranh mà vào trước thời kỳ Đổi Mới, số lượng công trình cao trên 30m ở nội thành Hà Nội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, quá nửa là những công trình được xây dựng trước đó trên dưới một thế kỷ.
Thả gà ra đuổi

Thả gà ra đuổi

TP - Vụ việc lùm xùm quanh chuyện mâu thuẫn nội bộ của ĐT bơi lội VN đang tập huấn tại Mỹ đã làm xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, mà một phần nguyên nhân quan trọng cũng bởi thứ tư duy kiểu bao cấp “quân anh quân tôi” vẫn rất nặng nề trong suy nghĩ của một số HLV ở ĐT bơi lội VN.
Chiêu hay

Chiêu hay

TP - Nhớ thời bao cấp, có đơn tố cáo ông chủ nhiệm hợp tác xã chi tiêu sai nguyên tắc, làm thất thoát ngân quỹ. Thế là cấp trên thành lập đoàn xuống kiểm tra…
Chờ... bao cấp

Chờ... bao cấp

TP - Lúa gạo ở ĐBSCL đang được giá, nông dân phấn khởi, nhưng những người kinh doanh lại tiếng bấc tiếng chì. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kêu rằng đang có tình trạng “đầu cơ gạo quá lớn”.
Thiếu và đủ

Thiếu và đủ

TP - Thời bao cấp, thủ trưởng chỉ có chiếc xe Pơ-giô tay ga đã được cả cơ quan trầm trồ. Lúc đó đi làm việc muốn có chiếc xe Thống Nhất còn là chuyện xa vời. Ông thủ trưởng kia thế là không thiếu.