Có 17 kết quả :

Công an và cán bộ Đoàn đội mưa, băng rừng khởi công cầu vượt suối cho thôn nghèo ở Hà Giang

Công an và cán bộ Đoàn đội mưa, băng rừng khởi công cầu vượt suối cho thôn nghèo ở Hà Giang

Bà con hai thôn Tân Sơn và Nậm Sái (xã Nà Chì, huyện Xín Mần, Hà Giang) bày tỏ sự vui mừng và hy vọng khi cầu xây xong sẽ giúp con em đến trường an toàn và đỡ vất vả; giúp việc vận chuyển nông sản đến điểm thu mua của cả thôn dễ dàng hơn, từ đó giúp kinh tế phát triển để đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn…
Xuyên đêm băng rừng vượt núi khiêng bệnh nhân đi cấp cứu

Xuyên đêm băng rừng vượt núi khiêng bệnh nhân đi cấp cứu

TPO - Do núi lở nên xe cấp cứu chỉ có thể đến được tỉnh lộ 622.B gần điểm sạt lở cầu Kà Tinh. Ngay trong đêm tối, người dân đã dùng cáng, mắc võng băng rừng, vượt hàng km núi lở để khiêng em H.V.N. (17 tuổi, trú thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp cận xe cấp cứu.
Băng rừng, lội suối dựng nhà giúp người dân

Băng rừng, lội suối dựng nhà giúp người dân

TPO - Để vào Pêtapot - một cụm dân cư của người Giẻ Triêng thuộc thôn 48 (xã Đắc Pring, Nam Giang, Quảng Nam) phải mất gần 5 giờ đồng hồ băng rừng, khiêng xe vượt suối. Khó khăn gian khổ nơi biên cương không ngăn được bước chân của những bạn trẻ lên đây tình nguyện dựng nhà giúp dân. 
Hành trình 30 ngày băng rừng, lội lũ đồng hành cùng bà con miền Trung

Hành trình 30 ngày băng rừng, lội lũ đồng hành cùng bà con miền Trung

TPO - Lê Quang Long (27 tuổi) sinh ra ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngay từ nhỏ, cậu đã thường xuyên phải chứng kiến những trận thiên tai, mưa gió ngập lụt xảy ra kèm theo sự mất mát, đau thương của người dân quê mình. Đau lòng và ám ảnh, hơn ai hết, Long luôn mong muốn có thể góp phần được chung tay giúp đỡ đồng bào. 
Xót xa cảnh cô giáo mất đi cánh tay trong lần băng rừng 'gieo chữ'

Xót xa cảnh cô giáo mất đi cánh tay trong lần băng rừng 'gieo chữ'

3h sáng hàng tuần, cô giáo Tiền lai khăn gói vượt gần 150km đường rừng để mang tiếng hát đến với “ốc đảo” Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai). Bà con nơi đây ví cô như chú chim Ch’rao của núi rừng Tây Nguyên. Trong một lần đến trường gieo chữ cô Tiền gặp tai nạn giao thông phải "gửi" lại cánh tay nơi núi rừng xanh thẳm...
Băng rừng tìm chữ

Băng rừng tìm chữ

TP - Gần 30 học sinh tiểu học ở tỉnh Lâm Đồng đang ngày ngày vượt 6 km băng rừng vượt sông để đến học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Hòa, huyện Đăk G’long, Đăk Nông), đối mặt nhiều nguy hiểm.