Băng côn đồ nhìn ai 'ngứa mắt' là... chém

Đối tượng Nguyễn Đình Nhật (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tại cơ quan công an Ảnh: Anh Tú
Đối tượng Nguyễn Đình Nhật (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tại cơ quan công an Ảnh: Anh Tú
Nhìn không vừa mắt, tranh giành gái làng hoặc không vì lý do gì cả, chuyện các băng nhóm côn đồ miệt vườn vô cớ hành hung người, phá phách, gây náo loạn vùng quê trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương

Sau nhiều tháng truy lùng gắt gao, giữa tháng 1-2014, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bắt được Nguyễn Đình Nhật (SN 1998, ngụ thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước) theo quyết định truy nã đặc biệt về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, đồng bọn của Nhật là Phan Thành Lộc (SN 1995) và Nguyễn Xuân Minh (SN 1995, ngụ cùng địa phương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh trên.

“Sao mày lườm tao?”

Cuối tháng 11-2013, Huỳnh Tấn Sĩ (SN 1996, ở thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đang ngồi uống nước trong một quán cà phê thì Nhật, Lộc, Minh cùng một số thanh niên bước vào ngồi bàn bên cạnh. Thấy bộ dạng, cách ăn nói của họ, Sĩ không dám nhìn cũng không hé môi nói lời nào. Bỗng dưng Nhật chỉ tay về phía Sĩ, nói: “Thằng kia, sao mày lườm tao?”. Không để nạn nhân kịp nói gì, Nhật, Minh và Lộc xông vào đánh tới tấp. Minh dùng dao đâm vào bụng Sĩ, gây thương tích 61%.

Mới đây, Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dư (SN 1993, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”. Dư cầm đầu băng nhóm hơn 10 đối tượng chuyên đi trộm cắp, phá phách, vô cớ đánh người, khiến người dân địa phương hoang mang. Bị xử phạt hành chính và lập hồ sơ đề nghị đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng, Dư vẫn chứng nào tật ấy.

Một trong những đối tượng bị Dư lôi kéo tham gia vào băng nhóm là Đoàn Trọng Ý (SN 1995). Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương và gia đình động viên, Ý từ giã nhóm Dư để “quy y”. Nhiều lần “triệu tập” Ý không được, Dư cùng các đệ tử mang rựa xông vào nhà chém Ý gây thương tích nặng.

Cách đây không lâu, trong một đám cưới tại thôn Hộ An 1, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, thanh niên 2 xã Phổ An và Đức Phong gây hấn vì chuyện đi với cô này, cô kia trong xóm. Tiệc tan, 2 nhóm thanh niên 2 xã tìm đánh nhau. Dao, gậy gộc, tuýp sắt... được huy động tối đa. Hai bên giáp lá cà, chém loạn xạ khiến hàng chục thanh niên 2 xã bị thương. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên xã Phổ An còn dùng hung khí chém trọng thương nhiều người dân gần đó.

Không cần lý do

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ Mai Hữu Đức (SN 1995, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) vào rạng sáng 11-2 để điều tra hành vi vô cớ chém 3 người bị thương giữa phố.

Khoảng 18 giờ ngày 10-2, một nhóm thanh niên đang ngồi hóng mát ở bờ kè sông Tiền, Đức và Nguyễn Văn An (tự “Tiểu” ngụ phường 9) tay lăm le 2 cây mã tấu, bước đến hỏi: “Ai tên Thịnh?”. Không cần nghe trả lời, cả hai vung mã tấu chém xối xả làm 3 người bị thương.

Tại cơ quan công an, Đức khai chiều 10-2, An đến tìm Đức, nói bị một nhóm người đánh và rủ cầm mã tấu đi… chém người. Đức đã có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích; riêng An đang bị án treo (do lúc gây án chưa đủ tuổi) về hành vi cướp giật tài sản, hiện đang bỏ trốn. Cả 3 nạn nhân không có mâu thuẫn gì với các đối tượng nhưng bị chém... nhầm (!).

Tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, băng nhóm Lâm Giang (còn gọi là Lâm Mệnh, 35 tuổi, ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) dù đã bị bắt vào cuối năm 2013 nhưng nhắc đến chúng, nhiều người còn khiếp vía. Theo hồ sơ của CQĐT Công an huyện Giá Rai, Lâm Giang sống bằng nghề tín dụng đen. Anh Hữu Út Hiền (36 tuổi, làm nghề chạy xe ôm) vay 3 triệu đồng, lãi 30.000 đồng/ngày, đóng được 2,5 triệu đồng thì không còn khả năng đóng tiếp. Mấy tháng sau, gặp lại “con nợ”, Giang báo số nợ anh Hiền phải trả cho y lên tới 5,5 triệu đồng. Oằn lưng trả lãi không xuể, anh Hiền bị Giang gặp đâu đánh đó. Có lần anh Hiền bị Giang đánh đến phải cắt bỏ lá lách, thương tật 33%.

Một nạn nhân khác của băng nhóm Lâm Giang là anh Trần Chích Xiêm (ngụ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai). Khoảng 23 giờ ngày 30-4-2013, nhà anh Xiêm có tổ chức tiệc. Một đàn em của Lâm Giang là Lâm Tần (19 tuổi) cũng được anh Xiêm mời. Trong lúc nhậu, giữa anh Xiêm và Tần xảy ra mâu thuẫn, Tần về nhà lấy dao tự chế chém liên tiếp vào người anh Xiêm gây thương tích 67%. Tần bị bắt ngay sau đó.

Đòi bảo kê nông sản

Mới đây, hàng chục nông dân trồng dưa ven bãi bồi sông Trà Khúc (xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị một nhóm giang hồ tới đòi tiền bảo kê ruộng dưa. Bọn chúng ngăn chặn thương lái đến mua dưa, hàng trăm hecta dưa đến ngày thu hoạch đã không tiêu thụ được.

Theo nhiều nông dân, nhóm giang hồ này tuyên bố muốn bán được dưa thì phải đóng phí cho chúng; sau đó chúng tụ tập gần chục tên, mặt mày bặm trợn, xăm hình rồng phượng chốt chặn tại các lối vào đám dưa từ sáng đến tối. Ai đến hỏi mua dưa đều bị chúng đuổi đánh, buộc phải đóng phí vận chuyển.

Sau khi vụ việc được phản ánh, Công an huyện Sơn Tịnh đã cử lực lượng đến túc trực, điều tra. Nhờ vậy, nhóm côn đồ đã biến mất. T.Trực

Trả đũa tàn nhẫn

TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt Lê Thanh Tâm (42 tuổi, ngụ tại thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng) 11 năm tù, Lê Thanh Tuấn (20 tuổi, con của Tâm) 3 năm, Đinh Xuân Luận (39 tuổi) 11 năm, 3 bị cáo khác từ 3-7 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Tấn Đạt (56 tuổi), nguyên Phó Công an xã Phước Hưng.

Do ông Đạt lập hồ sơ đề nghị cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng về các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối với cha con Tâm, cả hai nuôi ý định trả thù. Chiều 22-2-2013, được Tâm nhờ đánh cảnh cáo ông Đạt, Luận gọi đàn em đến và được Tuấn dẫn đi tìm ông Đạt. Nạn nhân bị đánh đến mức chấn thương sọ não, sức khỏe bị tổn hại 95%. A.Tú

Theo Anh Tú - Duy Nhân - Minh Sơn - Tử Trực
Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.