BẢN TIN Thể thao sáng: Chelsea tranh 'Kaka mới' với Real

TPO - Arsenal bạo chi vì Hummels. Costa nghỉ 3 tuần. Liverpool nhận hung tin từ Sturridge. Xác định được 4 đội châu Á tham dự giải U20 Thế giới 2015. PSG trở lại vị trí thứ 2 Ligue 1.

BẢN TIN Thể thao sáng: Chelsea tranh 'Kaka mới' với Real ảnh 1 Lucas Silva
Chelsea tranh “Kaka mới” với Real. Không chỉ Real Madrid, Chelsea cũng vừa đánh tiếng muốn sở hữu Lucas Silva, tiền vệ được coi như “Kaka mới” của bóng đá Brazil. Trước đó, Real Madrid đã ngỏ ý sẵn sàng trả 15 triệu euro để thuyết phục Cruzeiro nhả người. Họ coi Lucas Silva như một sự thay thế cho Sami Khedira.


Arsenal bạo chi vì Hummels. HLV Wenger tiếp tục có những động thái mạnh mẽ trong thương vụ Mats Hummels. Theo đó, ông đã thuyết phục thành công Ban lãnh đạo đội bóng chi 50 triệu euro để chiêu mộ trung vệ người Đức trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015. Ngoài Arsenal, M.U cũng là đội đặc biệt quan tâm tới Hummels.


Costa nghỉ 3 tuần. Chelsea vừa nhận thông tin không vui về trường hợp của Diego Costa. Theo đó, với một chấn thương ở bắp đùi gặp phải trong lúc trở lại ĐTQG Tây Ban Nha làm nhiệm vụ, tiền đạo 26 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Diego Costa chính là chân sút chủ lực của Chelsea ở Premier League mùa này, với việc đã có 9 bàn thắng.


Liverpool nhận hung tin từ Sturridge. Trong buổi tập mới nhất, Daniel Sturridge đã bất ngờ tái phát chấn thương bắp đùi và theo các bác sĩ, anh sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 4 tuần. Trước đó, tiền đạo người Anh này đã phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 8 vì một vấn đề tương tự. Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới QPR.


Xác định được 4 đội châu Á tham dự giải U20 Thế giới 2015. Vòng tứ kết U19 châu Á đã khép lại. 4 cái tên đã giành vé đi tiếp bao gồm U19 Myanmar, U19 Uzbekistan, U19 Qatar và U19 CHDCND Triều Tiên. Họ cũng là 4 đại diện của châu Á dự giải U20 thế giới năm tới. Một chút tiếc nuối cho U19 Thái Lan khi ở trận tứ kết của mình, họ đã thua U19 Uzbekistan 1-2.


PSG trở lại vị trí thứ 2 Ligue 1. Trong trận đấu sớm với Lens rạng sáng nay, PSG đã có chiến thắng 3-1, qua đó tạm trở lại vị trí thứ 2 trên BXH Ligue 1 với 28 điểm. Coulibaly mở tỷ số cho chủ nhà, nhưng Cabaye, Maxwell và Cavani đã giúp đội khách lội ngược dòng. Trận này, trọng tài cũng đã phải rút ra 3 thẻ đó, 2 trong số đó thuộc về Lens.


Terry tính chuyện rời Chelsea. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bắc Âu TV2, đội trưởng John Terry đã đề cập đến vấn đề chia tay “The Blues” trong thời gian tới, và điểm đến là một đội bóng ở Đan Mạch. Được biết, hậu vệ 33 tuổi đang có mối quan hệ rất thân thiết với Chủ tịch Jan Bech Andersen của CLB Brondby.


Cựu cầu thủ Man City ra tù. Theo Dailymail, cựu cầu thủ của Man City  và Sheffield United là Ched Evans đã được ra tù vào ngày hôm qua. Được biết, Ched Evans bị cáo buộc tội hiếp dâm một cô gái 19 tuổi tại một khách sạn ở Rhyl, phía Bắc xứ Wales vào năm 2012. Mới mãn hạn 2,5 năm tù, nhưng tương lai của cầu thủ này lại rất u ám. Không có nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của anh.


Trận đấu có số thẻ đỏ kỷ lục. Trận đấu ở giải hạng ba Argentina giữa Deportivo Roca và Cipolletti đã xảy ra một cuộc loạn đả giữa các cầu thủ trên sân, khiến trọng tài Facundo Espinosa phải rút ra tới 12 chiếc thẻ đỏ. Đây là số thẻ đỏ kỷ lục trong một trận đấu bóng đá.


Van Gaal sẽ đưa M.U trở lại ngôi vị số 1. Chia sẻ với giới truyền thông Anh, cựu cầu thủ Gaizka Mendieta cho biết anh tin HLV Louis Van Gaal sẽ sớm đưa Man Utd trở lại với ngôi vị số 1 nước Anh, bởi ông là một HLV đặc biệt xuất chúng. Hiện M.U của Van Gaal đang cho thấy sự khởi sắc qua từng trận đấu và đã leo lên được vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.