BẢN TIN Thể thao sáng 1/9: Real thảm bại không tưởng

BẢN TIN Thể thao sáng 1/9: Real thảm bại không tưởng
TPO - Real Madrid thảm bại không tưởng. Ronaldo không coi Mourinho là bạn. Sharapova gác vợt trước Wozniacki. Chelsea đón Loic Remy vào phút cuối. Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Barca thắng nhọc. Ở vòng 2 La Liga sáng nay, Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành Villarreal. Phải đợi tới phút thứ 82, họ mới có được bàn thắng nhờ khoảng khắc lóe sáng của Messi. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Catalan.  


Real Madrid thảm bại không tưởng. “Kền kền trắng” đã quỵ ngã trong chuyến làm khách đến sân của Real Sociedad với tỷ số 2-4. Đây là một thất bại khó tin của Real bởi họ dẫn trước đội chủ nhà 2 bàn trắng chỉ sau 11 phút bóng lăn. Thế nhưng, đội bóng Hoàng gia đã sụp đổ nhanh chóng. Họ để đối phương gỡ hòa khi hiệp 1 khép lại và thua thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2.


Ronaldo không coi Mourinho là bạn. Phát biểu trên tờ The Sun, Ronaldo cho "Người đặc biệt" phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn của Real trong quãng thời gian ông dẫn dắt đội: “Đó là giai đoạn khó khăn cho tôi và cho cả CLB. Đã có nhiều va chạm với các cầu thủ, thậm chí với cả người hâm mộ. Không khí tại Real khi ấy thật tệ”. Chưa hết, CR7 còn tuyên bố: “Mourinho không phải là bạn của tôi. Trong tất cả các HLV tôi từng làm việc, người duy nhất tôi có tình bạn là Sir Alex Ferguson”.


Sharapova gác vợt trước Wozniacki. Sáng nay, “Búp bê người Nga” đã phải dừng bước tại vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng sau khi để thua Wozniacki trong một trận đấu vô cùng căng thẳng, kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Tay vợt người Nga mất vé vào tứ kết khi thất bại trước Wozniacki với các kết quả 6-4, 2-6, 6-2.


Chelsea đón Loic Remy vào phút cuối. Đêm qua (giờ Việt Nam), Chelsea đã chính thức thông báo về việc họ chiêu mộ thành công tiền đạo Loic Remy từ CLB Queens Park Rangers. Chân sút người Pháp sẽ thi đấu cho The Blues theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Theo giới truyền thông, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải chi ra số tiền lên đến 10,5 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này. Remy cũng sẽ nhận mức lương 80.000 bàng/tuần.


Man City và Arsenal đại chiến vì Falcao. Man City và Arsenal đều sẵn sàng trả 55 triệu bảng để sở hữu Radamel Falcao ngay trong ngày hôm nay. Trước đó, Real Madrid và Juventus chỉ hỏi mượn tiền đạo người Colombia này từ Monaco với phí 10 triệu bảng. Rõ ràng, hai đại gia nước Anh đã chịu chơi hơn hẳn.


Everton tiếp cận Ryan Shawcross. Trong nỗ lực lấp vào những khoảng trống ở hàng phòng ngự, Everton vừa thông qua kế hoạch chiêu một Ryan Shawcross từ Stoke City với giá 8 triệu bảng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, Stoke City lại không hề muốn mất đội trưởng của mình ở thời điểm này.


Alvaro Negredo về lại La Liga. Man City không cố gắng níu kéo Alvaro Negredo và bản thân tiền đạo này cũng muốn trở lại La Liga phấn đấu. Nhưng bến đỗ của anh sau ngày hôm nay có thể sẽ là Valencia chứ không phải Real Madrid. Valencia đã cử người tới Man City để bắt đầu đàm phán về tương lai của Negredo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.


Tom Cleverley đứng giữa nhiều lựa chọn. M.U không còn cần sự phục vụ của Tom Cleverley, vấn đề chỉ là tiền vệ người Anh này sẽ chọn bến đỗ nào mà thôi. Aston Villa, Hull và Valencia đều quan tâm tới Tom Cleverley và sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng vào khoảng 8 triệu bảng trong những giờ cuối trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.


M.U quan tâm tới Ron Vlaar. Trong nỗ lực “Hà Lan hóa M.U”, HLV Louis van Gaal tiếp tục quan tâm tới một cái tên Hà Lan nữa, đó là Ron Vlaar, trung vệ thuộc biên chế Aston Villa. Tại World Cup 2014, Ron Vlaar đã chơi rất hay trong màu áo ĐT Hà Lan và mức phí chuyển nhượng của anh chỉ vào khoảng 5 triệu bảng.

MỚI - NÓNG